:Laughing: Đầu tiên là tin vui cái đã! :Laughing: Ngày 6/12 vừa qua em đã sinh hạ (ah, mổ) được một thằng ku nặng 3.6 kg. Mẹ tròn con vuông, các mẹ chia vui cùng em nhé! :Laughing:


Còn bi giờ là chuyện hơi bị bùn :Crying: : Chả là về sức khỏe thì em không vấn đề gì lắm, đến ngày thứ tư mẹ khoẻ, con khỏe bsĩ đã cho về rùi, giờ vết mổ cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều (vết mổ đẹp lắm nhá, AX nhà em bảo thế) nhưng con thì chả chịu ti gì cả vì mấy 2 hôm đầu một phần vì đau, phần vì sữa về ít nên em cho con bú bình, cho đến giờ con vẫn chỉ bú bình thôi. Tại đầu ti của em hơi ngắn 9chỉ hơi ngắn thôi) nhưng nó chả có "khấc" (em chả biết gọi là gì cả, kiểu như là núm vú nó ko nhô hẳn lên ý) nên cho con bú mãi chả được, cứ dí vào là con khóc thôi (có lẽ tại bú bình quen rồi). Giờ em cứ phải vắt sữa ra bình cho con bú thôi. Giờ thì còn có bà nội ở đây, còn giúp được chứ sắp tới bà nội về rồi thì 2 vợ chồng sợ không xoay kịp nếu cứ phải lọ mọ ngồi vắt như thế. Giờ em lo lắm, kể cho bú được thì nhàn quá, có mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này không, mách cho em với. Thực ra nhiều người cũng bảo là cho chồng "ti" để kéo đầu ti ra nhưng em làm chả hiệu quả gì cả, con vẫn cứ khóc thôi. Mọi người bảo khóc thì cũng phải cố nhưng xót con lắm. :Crying: Giờ nói thật, ngoài "công dụng" để vắt sữa ra chỉ còn mỗi công dụng là chữa nấc cho con thôi vì cứ khi nào con nấc, uôngswax khôgn hết là lại dí vào ti mẹ, e e vài cái là hết nấc! Buồn và thương con lắm mấy mẹ ạ!


Các mẹ giúp em với nhé, thứ 7 này bà nội về rùi, bà ngoại thì bận nhiều việc lắm! Thanks các mẹ lắm lắm! :Rose: