Bé nhà mình mới được 1 tháng 7 ngày mà mình lại bị thủy đậu mới ác chứ. Giờ 2 mẹ con cách ly hoàn toàn, mình chỉ có thể vắt sữa ra cho con bú chứ không dám lại gần con. Mà mấy ngày đầu mình không biết bị thủy đậu nên lại ôm con rồi cho con bú nữa, không biết bé có bị lây không. Giờ cứ nhìn con từ xa, thấy con nhớ mẹ khóc mà ruột gan rối bời. Mình thấy mình vô dụng và tệ hại kinh khủng, chẳng biết phải làm sao. Nhiều lúc muốn liều ra ôm con nhưng nghĩ đến lỡ con bị lây bệnh thì mình thành kẻ tội đồ mất nên cứ thui thủi đứng nhìn con từ xa thôi. Có mẹ nào từng rơi vào hoàn cảnh oái ăm như mình chưa nhỉ. Thương con quá mà không biết phải làm gì. Đến khi nào mình mới hết bệnh và an toàn để có thể ôm con đây...