Hồi chưa có bầu và kể cả có bầu em ăn uống dễ tính lắm, cái gì cũng xơi, có bầu ăn khỏe, ngủ tốt tăng hơn 20kg. Vậy mà từ khi sinh xong em chẳng buồn ăn một cái gì. Nhạt mồm, nhạt miệng. Cứ nhìn thấy cơm cháo là muốn ói. Chỉ thèm ngủ thôi. Nhà MC nấu cho một ngày 6 bữa, 3 cháo, 3 cơm. Cháo thì móng giò, cơm thì rau ngót với thịt nạc. Em không buồn đụng đũa, mọi ng kêu cố gắng ăn cho con, em cũng cố gắng nhưng mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm, chan canh vào húp sụp một phát cho dễ nuốt chứ chẳng buồn ăn gì cả. Em bảo MC em ko ăn đc ngày 6 bữa đâu, em chỉ ăn được ngày 4 bữa thôi. Thế mà từ ngày đổi vậy em cũng không thèm ăn thêm là mấy.
Cả nhà cũng lo lắng nên thay đổi khẩu vị cho em, hỏi e muốn ăn gì để đổi món, nhưng thú thực em không muốn ăn một cái gì cả. Kể cả bụng đói réo cồn cào mà bê thức ăn lên cho em em cũng ko ăn được.
BS nói em bị mất sức quá sau sinh nên bảo em uống thêm B1. Em uống mấy hôm rồi mà vẫn chán ăn. Người ngợm mệt mỏi.
Không biết có mẹ nào bị như em không? Em cũng lo sữa cho con bú không có chất, mà nhà em nói ghê quá.... Các mẹ giúp em với!!!