Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có con nhỏ rồi mình mới để ý, chỉ cần mở cửa vài phút hay đưa bé xuống công viên chơi một lúc là về người đã có vài nốt muỗi cắn. Nhìn con cứ đưa tay gãi, quấy khóc vì ngứa mà mình xót lắm.
Trước đây m...
Là một mẹ bỉm có con gần 2 tuổi, điều mình lo nhất mỗi khi chiều xuống không phải là bé ăn gì hay chơi gì, mà là muỗi. Nhà mình ở gần công viên, cây xanh nhiều nên cứ khoảng 5 giờ chiều là muỗi bắt đầ...
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Mình là mẹ của một bé trai hơn 3 tuổi, cực kỳ thích chạy nhảy và khám phá. Ngày nào đi học về, con cũng đòi ra công viên hoặc khu vui chơi gần nhà. Nhưng niềm vui của con lại là nỗi lo của mình, vì ch...
Mình không có thói quen đánh giá sản phẩm ngay sau một hai lần sử dụng. Thường sẽ dùng một thời gian rồi mới dám chia sẻ.
Lăn muỗi theCi cũng vậy.
Đến nay mình đã dùng khoảng ba tháng nên muốn viết vài ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1