hôm nay tôi đã bỏ hẳn ý định mua đố xách vì 2 lý do:
1: Không có kiểm nghiệm nên không xác đinh được chất lượng
2: Không có sự đảm bảo và trách nhiệm khi cung câp.
Nguyên nhân là từ hồi con tôi 6 tháng tôi cho con uống sữa S26 và mới đây cho uống thêm Hipp. Thế nhưng tối hôm qua sau khi gần uống hết 1 hộp sữa hipp tôi phát hiện có 1 vật lạ bằng bông dập. To bằng 2 đốt ngón tay. Tụ nhiên thấy dùng mình. Và hôm nay tôi quyết định cạch luôn hàng xách tay. Thôi thì cứ ra siêu thị mua hàng có công ty nhập khẩu vậy hoặc có biến động gì cũng thấy nhà nước can thiệp bắt đi xét nghiệm thành phần sữa vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mình viết bài này với mục đích để cho các bạn có con nhỏ...
Mới đây mình mua sữa Ensure và...
Mình hay mua sữa ở shop Tôm...
bé nhà em dùng sữa Meiji, hàng xách tay do Mr chồng đi công tác ở Nhật, tiện thể mua 1 đống, gửi đường...