Chào các mẹ, mình có chuyện này muốn chia sẻ với các mẹ 1 chút. Tối qua, lấy 1 hộp sữa tươi vinamilk cho con trai uống. Con trai nhấp 1 ngụm, kêu là hôi lắm nên không uống. Nghĩ con mình bịa chuyện để khỏi phải uống sữa ( vì cu nhà mình cũng k thích sữa cho lắm), mình bắt phải uống ngay. Tội nghiệp con trai, sợ mẹ nên nhấp thêm 1 ngụm nữa và kết quả con nôn hết ra. Mình nghi ngờ, thử uống 1 miếng. Eo ôi, kinh khủng. Hôi khủng khiếp. Mình vào nhà vệ sinh đổ hết hộp sữa ra thì sữa đã vón cục lại hết. Mình xem lại date thì tới tháng 6/2011.


Nghĩ lại tội nghiệp con trai. Nhưng may quá, con mình không bị tiêu chảy. Cả đêm cứ lo lắng, chỉ sợ bé sẽ bị làm sao thì mình hối hận lắm vì cái tội không chịu tin con.


Các mẹ lưu ý vấn đề này nhé.


Vinamilk làm ăn " sợ quá". Mình uống hết đợt này, chuyển cho con sang CGHL.