Đọc bài các mẹ viết, thấy thuơng các mẹ quá, thương cả các bé nữa.


Vẫn biết nước mình còn nhiều khó khăn, nhưng sống ở bên này nghe và đọc bài các mẹ viết phải bỏ it thì 400 hay 500 thậm chí là 800 nghìn để mua hộp sữa mà mình xót xa quá. Mình và con thật may mắn sông ở nuuowc phát triển, nơi mà thu nhập cá nhân hàng chục nghìn đô/ năm mà họ cũng chỉ phải mua giá sữa rẻ. Còn nước ta thu nhập thấp mà giá sữa thì đắt hơn quá nhiều so với các nước phát triển. Thật lòng thương các mẹ quá. Xin lỗi các mẹ vì làm phiền, nhưng mà trong tâm bức xuc quá nên viết ra. Chúc các mẹ các bé o Vn mạnh khỏe