Hôm trước tớ cho con đi nghỉ mát nên đến cửa hàng bán sữa và bột nhập khẩu ở phố nguyễn như đổ mua mấy hộp bột mặn ăn liền hàng nhập khẩu chứ không phải hàng sản xuất trong nước. Chị bán hàng nói đây là hàng nhập khẩu 100% của Nga hãng Heiz rất tốt cho bé. Đến khi về nhà tớ mở ra thì bên trong là gói giấy thiếc đựng bột nhưng lại ghi chữ "bột thịt gà" to tướng bằng tiếng Việt Nam mà lại viết bằng tay, mực bút dạ các mẹ ạ :Crying:. Tớ kiểm tra vỏ hộp thì thấy vẫn nguyên, chính tay tớ còn xé phần mở của hộp, không có hiện tượng gì là bóc ra dán lại cả. Tớ không hiểu như thế nào. Không biết có phải là hàng dỏm kg các mẹ nhỉ, mà lại còn bán đắt nữa chứ 100.000/hộp. Có mẹ nào bị mua nhầm thế kg. Ở đó còn bán máy xay sinh tố đắt khủng khiếp. Máy xay cầm tay giống hệt ở đó tớ chỉ mua có 750.000 mà ở đó bán những 1.200.000 đ. Tớ viết để chia sẻ cùng các mẹ nhé