Không biết khi nào mới hết tình trạng con ngủ cùng với bố mẹ bị chết oan mạng hả các mẹ L Em đã từng đọc được, thấy được, thậm chí là chứng kiến người quen của em có con bị chết trong khi ngủ. Nguyên do thường là bé bị đột tử trong khi ngủ, bị ngạt thở do bị sặc sữa, hay từ nguyên nhân vô duyên không tin nổi như bị cánh tay bố đè, bị lọt xuống mép giường, bị thú bông đè,… và còn nhiều nguyên nhân không thể tin nổi nữa :(



Hôm nay, em lại đọc được tin đáng buồn, tuy xảy ra ở Trung Quốc nhưng thật sự là buồn, vì bất cứ đứa trẻ nào, dù ở quốc gia nào, dân tộc nào hay màu da nào thì cũng đáng thương cả, tính mạng đều đáng quý như nhau cả. Các mẹ hãy xem đây là bài học dành cho mình, để những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ bên vòng tay ba mẹ.



Vụ việc xảy ra ở Hàng Châu, Trung Quốc, gây chấn động truyền thông ở đất nước này, một đứa bé sơ sinh 53 ngày tuổi chết đột ngột khi cùng ngủ với mẹ. Vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, người mẹ đã không ngồi dậy bế con cho bú mà chị vẫn nằm để cho bé bú trực tiếp ngay bên cạnh dẫn đến bé tử vong.




Theo lời của người mẹ kể lại, em bé thường xuyên ngủ với mẹ và hay đòi ăn sữa vào ban đêm. Hôm đó là ngày 7/11, như thường lệ, em bé cũng khóc đòi bú mẹ. Tuy nhiên, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, người mẹ đã không ngồi dậy bế con cho bú mà chị vẫn nằm để cho bé bú trực tiếp ngay bên cạnh.



Sau đó, người mẹ trẻ này ngủ thiếp đi mà không biết gì. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, chị mới giật mình tỉnh giấc và sợ hãi khi phát hiện ra con mình nằm bất động từ bao giờ. Người nhà đưa bé vào nhập viện lúc 5h30' buổi sáng trong tình trạng tứ chi lạnh, không có dấu hiệu tim phổi hoạt động. Sau một giờ tích cực cứu chữa, các bác sĩ cũng không cứu được tính mạng em bé xấu số.



Theo bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho em bé này chia sẻ, “Sữa tiết ra không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến khí quản, gây nghẹt thở và có thể là nguyên nhân gây tử vong cho em bé".



Để tránh tình trạng này xảy ra, các mẹ tốt nhất không nên cho con vừa nằm vừa bú mẹ nha, vì đôi khi mẹ mệt quá ngủ thiếp đi, nhỡ có xảy ra gì thì cũng không biết được. Mẹ mệt quá mà con đòi bú thì mẹ hãy nhờ chồng giúp đỡ nha, hai vợ chồng thay phiên nhau chăm con ban đêm, hoặc theo kiểu chia ca vậy đó, để đảm bảo ai cũng có thể ngủ một mạch trong một khoảng thời gian nhất định, không bị thức giấc nhiều lần trong đêm.



Ngoài ra, các mẹ nên chú ý tư thế cho con bú để tránh tình trạng con bị sặc sữa, nguy hiểm đến tính mạng:



Đặt bé nằm trên khăn lông dày to gấp làm 8 lớp, kê khăn từ vai bé trở lên, đầu nghiêng sang một bên, giữ đầu cao hơn thân. Khi cho bú, ăn hoặc uống nước tốt nhất nên cho bé ngồi. Không đút ép bé ăn hoặc bú khi đang khóc. Sau khi bú xong, giữ đầu bé cao để thuận tiện ợ hơi. Mẹ nên nằm gần và mặt hướng về con để quan sát, nếu thấy bé đột ngột ho mạnh, hốt hoảng, sặc sụa, tím tái, khóc thét thì ngưng cho bú ngay.



Trường hợp bị sặc cần xử trí bằng các cách sau:




Vỗ lưng, ấn ngực: Dùng lòng bàn tay còn lại vỗ mạnh 5 cái vào lưng trẻ (vị trí giữa 2 xương bả vai) nhằm tăng áp lực trong lồng ngực để tống dị vật ra ngoài. Nếu bé vẫn khó thở, tím tái thì đặt nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, dùng hai ngón tay trỏ và giữa đột ngột ấn mạnh xuống nửa dưới của xương ức. Lặp lại 5 đến 10 lần cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi phục.



Thông đường thở: Người lớn dùng miệng hút mạnh vào miệng và mũi trẻ, hút thật sạch sữa còn đọng ở họng và mũi bé càng nhanh càng tốt. Lưu ý: Hút theo thứ tự miệng trước, mũi sau. Cần làm thật nhanh, nếu để chậm sữa sẽ vào trong khí quản gây tắc nghẽn đường hô hấp.



Đối với trẻ có biểu hiện ngưng thở, có thể kết hợp các biện pháp trên với hà hơi thổi ngạt bằng cách ngậm mũi và miệng trẻ thổi vào cho đến khi thấy lồng ngực hơi nhô lên. Sau đó gọi cấp cứu 115 hoặc đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.



Bé 2 tuổi chết tức tưởi vì món đồ trong nhà bếp, mà nhà nào cũng có ít nhất 1 cái Tắm cho con gái, con gái vô tình nói một câu làm người cha đứng hình khi biết bí mật giấu kín của con


“Em gái à, dù có hiến cả mạng sống chị cũng sẽ làm, miễn sao chị có thể nhìn thấy em sống!”