Chào các mẹ !!! Ngồi viết những dòng này trong lòng em rối bời vô cùng , thương con vô cùng ... Con em sinh được 2,7 kg , tháng đầu em sữa mẹ và sữa ngoài ( glico của Nhật ) , tháng đầu bé liên miên các vấn đề , hết viêm rốn lại viêm tai , trông con mà e stress nặng nề , rồi e mất sữa , hì hục vắt 2 bên chỉ được 10ml mỗi lần ...tháng đầu con lên 0,5 kg .. Buồn lắm nhưng e an ủi nghĩ vì con ốm suốt thế nên k xỉnh ...rồi e cho bé kham tổng quát , khám dinh dưỡng , bô sung vitamin d va canxi cho con ... 20 ngay của tháng thứ 2 , bsy đến thăm khám và cân cho bé , con lên đuoc 0,3 kg ... Gần 2 tháng trời con lên 0,8 kg , ko = các bé khác trong 1 tháng ... E đã đổi sưa cho con , cả sữa dành cho trẻ nhẹ cân - nhưng lần nào cũng thế , ko phải sữa cũ là con trớ liên tục , phun phè phè ... E kiên trì cho con ăn ít 1 , rồi để con đói ăn cho ngon nhưng vẫn trớ ... Nhìn con trớ vì sự ép buộc của mẹ mà e thấy mình độc ác qá .. E phải làm thế nào bây giờ các mẹ .. Nhìn con gần 2 tháng mà như trẻ sơ sinh - e cót xa qua ... Các mẹ giúp e với


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone