Người ta thường nói cho con bú là lúc người mẹ cảm thấy thanh thản, thế mà mình thì buồn vô cùng. Bé đầu nhà mình rất thích bú mẹ, đến hơn hai tuổi rưỡi mới chịu cai sữa. Còn bé thứ hai thì từ khi ra tháng tới giờ toàn chê sữa mẹ. Mình cũng hiểu nguyên nhân có thể là do sữa mình nhiều, mình đã vắt bớt, đã đỡ sữa cho con mà bé vẫn bị sặc nên bé sợ.Dần dần bé ko muốn bú mẹ lúc thức. Mình đành phải cho con bú lúc bé thiu thiu ngủ. vẫn biết là việc này không nên. Thế là cứ rình bé thiu thiu ngủ là cho bú rồi đầu óc lại căng như dây đàn vì sợ con ho sặc. Nhưng nếu để bé thức thì đến 4 tiếng bé cũng chẳng cần bú. Mình đã vắt sữa ra bình hay cho ăn bằng thìa nhưng bé không chịu ăn. Mình rất muốn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng bé cứ thế này thì mình không biết phải làm thế nào. Hiên bé được 3 tháng 5 ngày. Tháng đầu bé lên cần rất nhanh vì bú nhiều (1,7kg) nhưng hai tháng sau chỉ lên khoảng 5-6 lạng thôi vì từ tháng thứ hai bé bú ít. Tuy cân nặng bé vẫn trên chuẩn nhưng mình rất lo việc ăn uống của con. Mình thấy bất lực không biết làm thế nào cả. Cho ăn sữa ngoài thì mình chưa muốn. Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này giúp mình với. Cảm ơn mọi ng nhìu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1