Chỉ còn 1 tuần nữa là bé nhà em tròn 6 tháng, nhưng từ bé tới giờ bé ngủ hư lắm. Hồi còn trong cữ thì mọi người bảo ra ngoài cữ sẽ ngoan hơn, em chờ ra ngoài cữ 3 tháng rồi vẫn chưa thấy khá hơn. Híc, lúc mới được nửa tháng thì bé bắt đầu vặn mình rất nhiều và rất khó đặt nằm, cứ đặt xuống là vặn mình suốt xong khóc. Em sinh mổ nên ngồi bế bé thời gian đó cũng khó, chủ yếu là bà bế. Đến khoảng 2 tháng bé đỡ vặn mình, thì cũng rất khó đặt nằm, vì đặt được 30p là bé đập 2 tay 2 chân huỳnh huỵch xuống chiếu đòi bế, ko bế nhanh là khóc âm í lên. Mà ko phải là khóc vì đói đâu ạ, vì kể cả lúc mới cho ăn bé cũng vậy. Bây giờ thì bé ngủ theo kiểu đòi ngậm ti, đòi ôm, em cứ nghiêng người ôm bé cho ngậm ti bé ti 1 tí lại ngủ nhè ra, lăn quay ra ngủ, được vài phút lại ngoáy tít đầu tìm ti để ngậm, xong lại như vậy suốt. Ôi em vừa mệt vì mất ngủ, vừa đau dừ người vì nằm ko thoải mái. Em sợ bé thiếu chất nên đưa bé đi khám ở viện dinh dưỡng cơ sở 2 chỗ 17 Trúc Khê, bs kê 1 đống vitamin, men tiêu hóa, mua hết 707K, hic, xót nghê. Mới uống được 10 ngày chưa thấy khá lên. Các mẹ có cách nào giúp em ko ạ? Chứ ngày đi làm, đêm cứ lục ục với con suốt như này, lúc nào em cũng trong trạng thái lâng lâng vì mất ngủ, đầu óc nó cứ quay cuồng, stress.