Các chị ơi, giúp em với. Em sinh cháu thứ 2 được gần 6 thágn rồi mà cháu lười ăn quá. Chỉ khi nào khóc mới chịu há mồm ra thì miìn mới đút đuợc thìa sữa hoặc bột vào miệng. Mà mỗi lần ăn thì góc ghê ghớm lắm cớ, khóc ngặt nghẽo. Mà khóc nhiều quá thì sợ con bị sặc. Mà phải khóc thì mới đút được cho con ăn, còn ko thì không chịu mở miệng. Nó cứ ngậm chặt miệng lại. Ngày 4 lần ăn thì cả 4 lần đều phải khóc, mỗi lần ăn thì phải mất gần tiếng:Sick: Em suy sụp quá vì thương con. Tại mỗi lần cháu ăn là mẹ lại sót ruột. Khóc quá đút thức ăn hoặc sữa vào thì sợ cháu sặc. Nhiều lần bị sặc xong, cháu còn gào khóc to hơn vì sợ. Mệt lắm!!!!!! Có chị nào con giống ku Cò nhà e ko? cho em hỏi tý kinh nghiệm với! Làm sao để con hết khóc khi ăn bây giờ. Cò nhà em cũng còi lắm, gần 6 tháng mà chỉ có 7kg thôi. Đấy là còn ép nhiều lắm thì mới được như vậy đấy. Buồn lắm cơ! Cháu vẫn bú mẹ nhưng sữa mẹ ko tốt nên cháu không tăng cân mấy.