Bé nhà em sinh ra do bác sĩ thiếu trách nhiệm mà bé bị sặc nước ối, hít phải phân su. Bé nằm ở viện Nhi Tw 20d và về nhà nhưng vẫn bị hạ đường huyết (có thể do lúc sinh ra bé bị đói và lạnh quá). Bé tăng 0,8 kg 1 tháng và vẫn còi lắm các mẹ ạ.
Nhưng vấn đề em lo lắm là bé nhà em đc 3 tháng rồi nhưng chưa biết lẫy, chưa biết cầm nắm vật ạ,. Bé biết ầu ơ nói chuyện nhưng thích thì nói ko thì thôi ạ và hay cười một mình, cũng biết cười khi mẹ gọi nhưng cũng không thường xuyên và hình như là nhận ra người lạ người quen (mẹ với ông bà gọi thì cười còn người khác thì quay đi). Thi thoảng bé cứ nhìn ngược lên và đặc biệt là rất cáu tính, không vừa ý là gắt ầm ĩ lên. hix
các mẹ ơi, em lo lắm, liệu bé nhà em có chậm phát triển hơn các bạn ko ạ. Lắm lúc em nằm nghĩ quẩn, chỉ sợ lúc sinh bé bị vậy và dùng kháng sinh nhiều mà ảnh hưởng đến phát triển thì chết. Các mẹ có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên nhé