Thế là đã gần 3 tháng kể từ cái ngày " Bước 1 chân vào thế giới tự kỷ "


Từ cái ngày định mệnh ấy khi biết con mắc 1 căn bệnh quen cũng k quen mà lạ cũng ko lạ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người mẹ trẻ như em. Chuỗi ngày tươi đẹp đã kết thúc quá nhanh và ngắn thay vào đó là những chuỗi ngày mệt mỏi , lo âu , chới với , mất hoàn toàn định hướng


Ngày ấy con 17 tháng , con ngây ngô như 1 tờ giấy trắng :


- gọi con k quay lại , con ko biết tên mình


- con chưa nói đc 1 từ nào có nghĩa , đúng ngữ cảnh


- con rất mất tập trung , dạy gì cho con cũng khó


- con ăn uống rất khổ , phải mở tivi hay chớ , nhai kém


- con thỉnh thoảng hay lắc đầu 1 cách vô nghĩa


- con ko nhìn mắt mẹ lâu


- con ít hiểu lời người lớn nói


- con ko sợ người lạ , đúng hơn là không quan tâm


- con cũng biết bắt chước nhưng ít


Những giao tiếp không lời con làm được mỗi bye bye và ye ye , thơm gió nhưng k phải lúc nào cũng làm


Ban đầu em cũng ko để ý lắm cũng nghĩ là con chậm thôi nhưng khi cho con đi học thì thấy con khác lắm ... Các bạn thấy ng lạ thì nhìn chằm chằm , con thì không ...


Tất nhiên cũng như các mẹ sau đó là khoảngg thời gian kinh khủng nhất mà ai có con tư kỷ cũng trải qua , buồn , chán , hoang mang , thất vọng , tại sao lại là mình? Tại sao ??? Nghĩ đến cái chết ??


Hồi đó em ko dám đi khám vì biết bản án mà mình sẽ phải nhận .


* Tuần đầu tiên khi biết con bệnh : Cai tv hoàn toàn


* Tuần thứ 2 : dạy con theo phương pháp 1 mẹ 1 con : xem tranh , dạy con chỉ trỏ mọi thứ xung quanh


* Tuần thứ 3 : con hầu như ko tiến bộ vẫn như con rùa ì ạch


* Tuần thứ 4 : con bắt đầu nói đc bố , mẹ , bà đúng ngữ cảnh


* Tuần thứ 5 : con chỉ tay rất nhiều , vào những thứ con thích , những thứ lạ , những thứ con quan tâm


* Tròn 18 tháng : mẹ test bảng m-chart thì kết quả là 0/23


* sau đó con bắt đầu thụt lùi , những từ đã nói con lại ko nói nữa


* mẹ cho con đi học thêm can thiệp 1h/ngày , 5 buổi 1 tuần


* Tròn 19 tháng : hầu như mọi thứ xung quanh con đều nhận biết đc . Nói đc thêm khoảng 10 từ : cá , bóc , gấu ..v...vv


Sai vặt con cũng đc


Con bắt đầu hiểu nhiều lời mẹ nói hơn


Độ tập trung cao hơn


Mọi biểu hiện tk trc khi biến mất


* Hiện nay con tròn 20 tháng :


- gọi con quay lại ngay


- con chủ động nói ko nhiều lắm nhưng cũng có . Nói theo mẹ cũng kha khá . Tuy rất ngọng


- mẹ sai việc vặt được


- ra đường ko chạy như trc nữa , sợ nguy hiểm


- rất hứng thú với các con vật


- nhận biết mọi thứ xung quanh ổn , tiếp thu nhanh


- đi học ngoan , tự giác


Khi đặt con quanh các bạn khác thì cũng k nhận ra sự khác biệt lắm


Tuy nhiên có những thứ con vẫn chưa thực sự thoát ra được :


- con rất sợ cắt tóc


- khi phấn khích con vẫn hay lắc đầu


- con vẫn còn chảy dãi ( không hiểu ??? )


- con vẫn khó ăn


- vào siêu thị con vẫn bị phấn khích chạy linh tinh


- độ khôn vẫn còn chậm hơn các bạn nhiều


- vẫn đi vệ sinh ra quần , đi xong mới gọi


- vẫn ko hay nhìn người


Theo các mẹ em cho con học can thiệp đc hơn 2 tháng mà con tiến bộ vậy có quá chậm ko ah? Mong các mẹ chia sẻ ...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoangha2411