E hơi lăn tăn vì mùa này đêm thường lạnh. Bé nhà e được tháng rưỡi, tháng trước nóng thì mặc áo xong quấn tã ở bụng, dạo này lành lạnh e cho bé mặc áo ở trong, khoác thêm cái gile ở ngoài còn dưới thì mặc quần. Ban đêm thì phủ cho bé một lớp chăn mỏng. Bé nhà e thường ko đội mũ, kể cả khi ngủ. ban đêm e dậy sờ thấy gáy bé có mồ hôi, nhưng ko dám cởi gile vì sợ bé lạnh bụng, đi ngủ đạp mọt tí là áo co lên trên cả rốn í. Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ mặc quần áocho bé sao cho phù hợp thì chia sẻ cho e với, mặc ít sợ lạnh, ăặc nhiều thì sợ mồ hôi bé cứ cọ quạy khó ngủ. Thương lắm í!