Chào các bố mẹ...


Mình có cô con gái năm nay được 5 tuổi, mình sinh mổ nên mỗi lần cháu hỏi con sinh ra như thế nào mình đều kể tường tận cho cháu nghe. Nhưng hôm vừa rồi cháu hỏi, mình cũng repeat y như những lần trước nhưng lần này cháu nghĩ thế nào rồi rơm rớm nước mắt nói: "Mẹ ơi, con không muốn đẻ" (chắc sợ Bác sỹ mổ bụng...), nghĩ 1 thôi một hồi song lại nói tiếp: "Mẹ ở con không muốn lớn" (để đỡ phải đẻ mà). Bây giờ mỗi lần ăn, hay uống sữa cháu đều hỏi "Ăn cái này/Uống sữa có lớn không ?"


Phải giải thích sao đây??? Các bố mẹ giúp nhé!