Bé nhà em được 2.5 tháng tuổi, bình thường bé rất ngoan không mấy khi khóc, chuyện trò thì hóng lắm, tự dưng 2 hôm nay cứ khoảng 4-5h sáng là dậy khóc ầm ĩ cả lên dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nghín đến sáng nói chuyện thì ko thấy cười nói gì cả, rồi khoảng 8h sáng là ngủ li bì cho tới 6-7h tối mà không dậy tí nào, cho ăn thì cứ căn giờ lúc ngủ là ăn ( ăn uống bình thường). E thấy sốt ruột quá các mẹ ạ, không biết là có bị làm sao không. Các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ ( em sinh con lần đầu nên nhiều cái vẫn non kém lắm ạ)!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1