hu hu, hôm nay đọc được tin bác sĩ Phi Yến gì gì đó, em lo quá.
Tình hình là con em gửi trẻ 4 tháng, mà tăng gần 4k rùi ạ. Bé đi trẻ lúc 9 tháng (7kg) bây giờ bé gần 14 tháng (gần 11kg rùi). Lúc đầu 2 vợ chồng mừng lắm, chừ đâm lo dễ sợ hu hu.
ăn ở nhà cô nhiều kinh khủng: 3 tô cháo to ự + 550 sữa. Mà cô cho ngủ nhiều lắm, sáng ăn cháo và uống sữa xong ngủ, dậy ăn cháo ngủ luôn 1 giấc từ 11h đến 3h chiều.
tối về làm thêm 1 cốc sữa gần 300ml (ly thủy tinh uống bia có quai ạ). à bé nhà em uống Pediasure.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ami nhà em nghịch lắm, quậy dã man. Hôm qua em cũng giả đò kể với cô chuyện của bác sĩ Yến, cô cũng...