Nhiều người thích can thiệp vào chuyện chơi đùa của con lắm, như lúc mình cho bé Nấm đi Tiniworld, con nít nó chơi với nhau kệ nó đi, người lớn sao cứ thích can thiệp vô, còn giành cả đồ chơi của người khác cho con mình nữa.


Nhớ hoài cái vẻ mặt khó ưa của một ông đang có thằng con trai xếp lego :|. Nấm đi loanh quanh thấy hay nên ngồi xuống xếp chung. Vậy mà ông đó lườm mắt về phía mình ý nói "con tui chỉ thích xếp 1 mình, đừng ai đụng tới". Cơ mà mình không muốn thằng nhóc "tự sướng" một mình nên mình cứ kệ để con mình chơi chung. Cái ông đó không biết là loại người gì nữa mà từ con mắt hình viên đạn chuyển qua gom đồ chơi về phía con trai mình mà không cho Nấm đụng vô. Mình thì muốn con "tự xử" tình huống, thế nên mình không can thiệp bao giờ!


Nhưng nhìn chung, đại đa số gia đình VN vẫn rất thích can dự vào sự chơi đùa của con, để con cứ mãi bé nhỏ, dựa dẫm vào ba mẹ 8-|


Các mẹ có thấy đúng không, chứ nhìn lại mình ngày nhỏ, nhìn xung quanh bây giờ, vẫn cái kiểu con đang chơi thì ba/mẹ chỉ giúp đường đi sao cho thằng bạn, hoặc con tính đi đường A, nhưng ba/mẹ bắt phải đi đường B. Hay như con tô tượng, con thích vẽ tay màu vàng, áo màu xanh, quần màu tím nhưng bố/mẹ lại sợ con tô không khéo, tô bị lem màu nên giành tô cho nhanh :))


Thế nên chẳng phải tự nhiên mà nhiều khu vui chơi lại có bảng thông báo là khu vực vui chơi dành cho trẻ, phụ huynh không được phép vào trong... Ấy vậy mà người lớn mình cứ bất chấp lời nhắc đó mà tự tiện, thản nhiên đi vào trong để "bắt" con chơi theo ý mình (ở đây k phải là để bảo vệ con khỏi tai nạn bởi xung quanh có nhiều nhân viên phục vụ rồi).


Việc khám phá, sáng tạo và phát huy khả năng của mỗi bé mà còn không được tự do như thế thì những tư duy, quan niệm, kỹ năng sống... của trẻ thế nào đây? Chả lẽ con cứ phải sống cho bố mẹ suốt đời sao?