Chào các mẹ. Mình đang rất phân vân và lo lắng, rất mong các mẹ cho lời khuyên


Bé nhà mình sinh ở Việt Pháp 3,2kg. Bé có y tá đến tắm và theo dõi hằng ngày, hằng tháng định kì đi khám ở Việt Pháp. Y tá khá bài bản, được đào tạo chuyên môn tại Mỹ, Bác sĩ người Pháp rất tận tình, đều bảo bé phát triển tốt, ko có gì bất ổn. Tháng thứ nhất bé được 4,5kg, tháng thứ 2 được 5,8kg. Tháng thứ 3 bỗng dưng bé biếng ăn hơn, 1 ngày ăn khoảng 800ml sữa (trong đó khoảng 500-600ml sữa mẹ vắt ra, bé đã bỏ ti mẹ hoàn toàn, chỉ ti bình). Bác sĩ Việt Pháp thì bảo 1 ngày chỉ cần 720ml là đủ, mình vẫn yên tâm. Bé uống vitamin D 2 giọt 1 ngày từ ngay sau sinh theo chỉ định của bác sĩ. Hôm nay bé được 2 tháng 20 ngày, bà ngoại sốt ruột cứ bắt mình vào viện Dinh dưỡng khám và nghe tư vấn về chế độ ăn của mẹ (vì mình sinh xong ko tăng cân, lại trở về cân nặng lúc chưa bầu - 47kg). Bé ko có biểu hiện giật mình, quấy khóc hay ra mồ hôi trộm. VDD khám 6,4kg cao 60 cm. Kết luận CÒI XƯƠNG! Và kê cho mình 1 đống thuốc cho cả mẹ và con, toàn là canxi, men tiêu hóa.... Mình buồn quá, cứ khóc từ lúc đi khám về, gọi điện cho những đứa bạn cũng đưa con đi khám ở đấy thì đứa nào cũng nghe cái kết luận đấy cả và chả mua thuốc gì uống cả. Mình thì đã mua hết rồi, bây giờ ko biết có nên cho con uống hay ko :(((((( Mai mình vào Việt Pháp khám lại. Hiện giờ mình rất lo lắng và phân vân. Các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với