tôi có con bị as, kể từ khi phát hiện đến nay đã 2 năm. Một quãng đường dài đối với tôi, tôi thấy mình đã có tội rất lớn khi đưa con đi khám muộn để làm chậm mất thời gian can thiệp quí báu của con. Ngay khi được chẩn đoán con bị như vậy tôi đã đưa con vào học ở trung tâm Hy vọng nhưng 3 tháng ở đây là sự tuyệt vọng của mẹ con tôi, con không nhưng chẳng khá lên mà còn nhiễm thêm nhiều hành vị xấu của các bạn nặng hơn, cô giáo thì hỏi tôi " Không biết ở nhà mẹ làm thế nào với con". Trời ơi, cô giáo mà còn nói vậy tôi biết hỏi ai đây?. Đến diện kiến vị giám đốc khả kính thì được cho một bài về sự khoe thành tích đi Mỹ còn chỉ cho tôi vẽ một biểu đồ hàng ngày cho con xong rồi nói "Stop" muốn nghe tiếp thì 500.000/h.Mới nghe 30 phút mà thấy còn lùng nhùng thì 1h của ông tôi thu được cái gì, hay trình độ đại học của tôi vẫn chưa đủ để tiếp thu mớ kiến thức cao siêu đó. Tình cờ tôi tìm được một trung tâm khác cho con ở Kim ngưu, nhờ sự giúp đỡ của các cô con đã khá hơn. Sau 1 năm tôi đã liều cho con đi học lớp 1 theo đúng tuối của cháu. Quá trình học của con ở lớp 1 rất vất vả, hàng ngày mỗi khi đến trường đón con, tôi đước nghe rất nhiều tội của con:Không tập trung, nói tự do , hay tức giận. Tôi lo lắng vô cùng, những hành vi này làm thế nào để giảm bớt đây. may mắn tôi đã đọc được tài liệu dich của mẹ Haduong có tên "Xóa sổ các cơn bùng nổ của trẻ" tại trang web tretuky, và một số tài liệu khác. Tuy chưa được gặp mẹ haduong nhưng tôi vô cùng cảm kích chị , vì đã bỏ thời gian công sức để dịch một tài liệu rất hay. Một phần nhỏ trong tài liệu này vị giám đóc trung tâm Hy vọng đã từng phổ biến nhưng với đk phải có tiền. Tôi đã áp dụng những điều trong sách tôi thấy con đã thay đổi rất nhiều con biết nghe lời hơn, khi con hưng phấn mẹ nhìn con đã hiểu mệnh lệnh từ mắt mẹ đã ngưng hành vi.Quyển sách này không chỉ giúp con mà còn thay đổi tư duy dạy con trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết có rất nhiều mẹ lúng túng như tôi trong vấn đề xử lý hành vi của con


thì nên đọc tài liều này. Tuy nhiên con tôi hiện cùng con tồn tại một số vấn đề như cháu còn thích nói tư do, hay cáu giận, tập trung chưa tốt, vậy có mẹ nào có kinh nghiệm hay trong việc rèn các hành vị tương tự xin hay chia sẻ cùng tôi, địa chỉ email của tôi : tinhquyen73@yahoo.com.vn