To Mod: Mình không biết post ở đâu, đành vào mục này. Nếu không đúng, nhờ Mod chuyển giùm mình nhé. Cảm ơn nhiều.


Buồn quá mấy mẹ ơi…Sáng nay cho con đi khám, bác sĩ bảo con mình bị suy dinh dưỡng thể cấp, 14 tháng mà được 8.1 kg thôi (chiều cao vẫn phát triển bình thường là 75cm). Nếu vẫn tiếp tục tình trạng này, bé sẽ suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần luôn.


Từ lúc 6 tháng đến bây giờ hầu như con mình không tăng cân hoặc tăng rất í.


Bác sĩ khuyên gửi con vào nhà trẻ để có thể bé sợ cô giáo, có không khí ăn uống cùng các bạn khác mà chịu ăn.


Mình đã thử mọi cách mình biết:


1. Thay đổi món cho bé thường xuyên, mỗi bữa 1 món, lúc thì cháo xay, lúc không xay (chỉ nấu cháo thật mềm, thịt rau thì vẫn xay hoặc bằm thật nhuyễn), lúc thì đồ ăn đóng lọ của Hipp, Heinz…nhưng mỗi bữa bé chỉ ăn vài muỗng rồi nhè ra, khóc lóc om sòm (ko ai ko đánh hay la mắng gì nhé)


2. Cho bé ăn thêm phô mai, váng sữa, ya-ua, trái cây…Ăn được vài muỗng là thôi.


3. Mình cho bé bỏ bú mẹ lúc 12 tháng vì bé chỉ bú mẹ mà không chịu bú sữa ngoài và ăn uống gì. Vẫn không thấy cải thiện vụ ăn.


4. Cho bé bú bình sau khi bỏ bú (may quá bé chịu bú bình ngay khi bỏ bú mẹ, dù trước đó nhất quyết không chịu). Mỗi ngày bé bú khoảng 600-800ml sữa. Bé chỉ bú sữa chứ không ăn (ăn vài miếng là nhả ra)


5. Cho bé uống thêm Pedia sure mỗi tối trước khi đi ngũ thì cả đêm đó hoặc co 1khi đến ngày hôm sau nữa bé bỏ bú sữa luôn hoặc chỉ nhấp nháp vài ml cho đỡ khát rồi thôi.


6. Bác sĩ đã kê toa nhiều thuốc bổ, thậm chí thuốc kích thích ăn mà vẫn bó tay.


6……


Thương con gái quá, còn bé thế mà đi nhà trẻ cũng tội nghiệp, sợ ảnh hưởng tâm lý vì bé là đứa có rất tình cảm và có cá tính khá mạnh, không thích thì không tài nào ép được hết, bé sẽ nổi giận quát tháo ầm ĩ mặc dù bình thường rất vui vẻ, hài hước và ngoan. Mà bé cũng nghịch ngợm ghê lắm, phá phách leo trèo kinh khủng, nên mình sợ cô giáo phải trông nhiều bé nên không thể để tâm đến con mình kỹ được, sợ bé bị ức chế tâm lý, sợ bé bị tai nạn…


Mình cũng sẽ cố gắng kiếm trường thật tốt cho bé nếu việc đi nhà trẻ là thật sự cần thiết.


Bé đang ở nhà với bà ngoại (bà đã có 5 đứa con và còn khá trẻ, mới 48t thôi và tân tiến, thích tìm hiểu cách nuôi dạy trẻ hiện đại lắm)


Các mẹ cho mình lời khuyên với.