Mình đọc những trang nói về tự kỷ của các mẹ nhưng ko thấy (hoặc mình đọc chưa hết) nói tới tự kỷ ở trẻ lớn, trường hợp mình định tham vấn các mẹ là bé đang học lớp 1. Lúc bé cháu là đứa trẻ nhút nhát, ở nhà thì khá bạo dạn nhưng ra ngoài thì cạy răng không nói nửa lời, khi ra đám đông cháu không có vẻ thích hòa nhập vào đám đông kể cả đám đông đó là các bạn cùng tuổi. Lúc bé cháu không chậm nói nhưng nói hơi ngọng, bây giờ vào lớp 1 thì đỡ nhiều rồi. Khi đi nhà trẻ cháu ít hòa đồng với các bạn...., nhưng do ko để ý hoặc ko có điều kiện tìm hiểu nên mình chỉ nghĩ cháu là đứa trẻ nhút nhát và hi vọng dần dần cháu lớn cháu đi học mọi việc sẽ khác.
Nhưng từ khi cháu vào lớp 1 những tưởng cháu sẽ nhanh nhẹn hoạt bát giao tiếp hơn vì toàn các bạn cùng lứa thì cháu lại trở nên co mình lại, chẳng chịu giao tiếp với bạn nào, đến mức hết học kỳ I cô giáo chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh đã tỏ ra lo lắng và đề nghị gia đình theo dõi, cô giáo ko nói cháu tự kỷ mà bảo là cháu có vẻ bị trầm cảm????? Mình có đọc vài bài nói về hiện tượng trầm cảm của trẻ em, thì họ nói thường là do các cú sốc trong gia đình nhưng trường hợp của cháu thì mọi việc gia đình ổn cả.
Mình cảm giác cháu có dấu hiệu của tự kỷ nhưng ko biết phải làm gì để xác định, mình đọc bài của các mẹ thì thấy nói nhiều về tự kỷ ở trẻ dưới 24 tháng, ko thấy nói về trẻ lớn như trường hợp của mình. Mẹ nào biết thì giúp mình với, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho mình với, mình lo lắng quá các mẹ ạ :Crying:. Nếu muốn cho cháu đi kiểm tra thì kiểm tra ở đâu nhỉ????? Giúp mình với..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
To vitconxauxi2008: Chúc...