Bé nhà em 3 tháng không chịu đi đâu ra khỏi phòng ! Mẹ khổ quá !
Chào các mẹ , em đang khổ quá :( bé kitty nhà em nhút nhát quá . không hiểu tại sao từ hồi 15 ngày em đã cho kitty nhà em đi chơi rong ruổi ngoài đường rồi . em nuôi con theo tư tưởng thoáng nên kg ôm ấp bọc bị con cẩn thẩn như các cụ ngày xưa . em cho bé đi chơi với em suốt . lúc ng ta đang bó tay bó chân con ở trong nhà tránh nắng tránh gió , bé nhà em đã tung tẩy đi thăm ông bà ngoài , đi chơi , đi khắp nơi với mẹ ầm ầm rồi . những tưởng như thế bé sẽ dạn dày sương gió kg sợ j cả . mẹ sẽ đc xổ lồng đi chơi . nhưng ôi thôi , 2 tuần nay bé nhà em trở chứng sợ ra khỏi phòng . em chỉ cần đưa bé xuống phòng ông bà thôi đã khóc ngằn ngắt đòi đi lên rồi chứ đừng nói là đi chơi . hôm bố đãi cả nhà đi chơi đi ăn , bé nhà em khóc từ lúc đi cho đến lúc về . vì sợ đám đông . cứ nhắm tịt mắt lại khóc mặc kệ đời , mặc kệ bố mẹ làm đủ mọi cách . em buồn quá ! huhuhu . có mẹ nào có cách gì trị bệnh sợ đám đông của con bé nhà em không ạ ? sắp tới em đi làm rồi . để con ở nhà khóc ròng rĩ như vậy thương lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
giống con em thế ! bé rất thích đc đi chơi, nhưng lên...
Mình nghĩ bạn cho con gái ra đường quá sớm, khi bé còn đỏ hỏn, chưa quen với khí hậu, thời tiết và cả tiếng ồn bạn đã...