Các mẹ thân mến, mẹ Rim có điều này băn khoăn muốn trao đổi thêm với mọi người. Bé Đỉnh 44 tháng từ khi sinh ra lúc nào nằm ngủ vật vã qua lại 1 hồi cũng lăn tuột xuống gần tận chân giường. Lại phải xốc con lên. Còn bé Rim thì nguợc lại, để bé nằm ở giữa giuờng, ngủ 1 hồi là cái gối ở dưới lưng rồi, lại phải xốc con xuống vì nằm thế rất khó chịu.


Người lớn tuổi hay bảo bé ngủ tuột xuống thường tính tình hiền lành, hay thua thiệt, còn đứa nào ngủ trồi lên là lì lắm, hư lắm, dữ lắm. Tuy không hẳn tin hay không nhưng mình cũng có đôi chút băn khoăn. Các mẹ có ai biết hay gặp trường hợp này thì cùng thảo luận nhé.