Bé nhà em ko hiểu làm sao mà đêm ngủ ko ngon giấc, cháu bắt đầu đi ngủ từ 8h30p tối đến 6h-6h30p sáng, trong khoảng thời gian đó cứ 30p bé dậy 1 lần, nếu em ko cho ti và vỗ lưng ngay thì bé sẽ khóc và lăn, bò dậy. Vấn đề là trung bình 1 đêm e phải dậy hơn 10 lần, và mỗi lần mất ít nhất 5- 10p vỗ về bé, mẹ chưa kịp chợp mắt bé đã ngọ nguậy. Nói 1 chut về cháu thì cháu đã 2,3 lần khi khám dinh dưỡng và thuộc dạng còi xương, mỗi lần đi về là 1 túi thuốc, uông xong vẫn vậy, chẳng hiểu sao nữa, mặc dù em ko ở nhà chăm bé (cháu ở nhà với bà nội) nhưng em toán tẩm bổ cháu bằng những đồ ăn đắt tiền, lúc nào cũng là đồ pháp, đức, nga đồ xách tay...cháu được gần 10kg và 11,5 tháng. Như thế là nhìn cháu bt, ko gầy cung ko mập quá. Cháu rất ngoan, chơi rất năng động, ban ngày cháu ngủ 2 giấc khoang 5 tiếng, sáng đi chơi đến 10h kém về ngủ đến gần 12h, và chiều từ 3h kém đến 5h kém, ăn thì ngày 3 bữa bột, thêm sữa và váng sữa hoa quả. chiều 6h mẹ về và bú mẹ tới sáng, cũng có lúc trước khi đi ngủ em cho cháu uông khoảng hơn 100ml sữa sợ cháu đói, nhưng có lẽ ko đói đến mức phải dậy suốt đêm như vậy đúng ko các mẹ? sở dĩ em kể chi tiết như vậy đẻ các mẹ tư vấn cho em dc rõ hơn, ko biết có mẹ nào con như em ko? bây giờ em đang định cho bé đi khám tiếp dd đẻ xem bé bị làm sao (chỉ mình ban đêm thôi)(ban ngày con em nằm võng), hoặc tìm cho bé 1 bác sĩ riêng đẻ theo dõi sức khỏe cua bé, mẹ nào co biết bs nào giỏi, khám tại nhà chỉ em với. Em hy vọng các mẹ đọc xong thì cho em chút ý kién, chứ cứ kéo dài thế này con em ko đảm bảo sức khỏe, trước đây bé cũng vậy nhưng ko nhìu như bg.