Bé Mon nhà mình đã 8 tháng nhưng chưa biết trườn, nhưng có thể ngồi thẳng lưng được như vậy có phải chậm quá không? Bé cũng không biết làm trò gì cả mỗi lần dạy bé thì bé phớt lờ không hứng thú lắm, chơi đồ chơi gì cũng mau chán, và bé cũng không biết sợ gì cả, không ai có thể hù doạ hay làm bé sợ cả, bà ngoại thử la bé và đập tay xuống bàn thì bé cười và đập tay xuống bàn y như bà ngoại Có mẹ nào ở trong hoàn cảnh như mẹ bé Mon không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay con bạn đã biết trườn chưa? Con mình đã 8 tháng 18 ngày mà vẫn không chịu trườn, chịu bò gì hết. Cha bé nói là...
Có đây mẹ nó này:
Để tớ cop về cho Hội tháng...
Con mình 2,5 tháng là lật qua cái rụp rùi im re chẳng lật được thêm 1 cái nào . ... nhưng 4 tháng mới lật...