Các mẹ ơi, có mẹ nào có con giống con mình hãy tư vấn giúp mình với!
Tun nhà mình hiện được 8 tháng 8 ngày, cháu sinh non (34 tuần) và sinh đôi, khi sinh ra cháu được 2kg thôi và có tiền sử sinh ngạt. Hiện nay cháu rất chậm chạp trong cả vận động và ngôn ngữ. Hiện giờ cháu chưa biết nói “mama, bà bà..” gì cả, rất ít ê a, mà chỉ biết theo, đặc biệt là theo bác giúp việc, biết phân biệt người lạ, người lạ bế là khóc thét ngay không cho bế. Rất ít cười to, chỉ cười mỉm (Em song sinh của cháu lại hoàn toàn ngược lại: rất vui vẻ, hoạt bát, hiếu động). Rất lạ là hồi cháu được 4,5 tháng cháu hóng chuyện suốt ngày rồi cười khanh khách, ai cũng bảo thằng này tươi quá. Thế mà đến tháng thứ 6 cháu bỗng dưng không hóng chuyện ê a nữa (nhưng vẫn cười nhiều). Đến cuối tháng thứ 6 mình làm ngã cháu từ trên giường xuống đất khi đang pha thuốc cho con (về vụ này, mình tự trách mình ghê lắm!!!), từ đó cháu cũng cười ít luôn. Mình cũng đã đem con đến bác sỹ Ứng (Khoa thần kinh – Viện Nhi TW), Bác sĩ cho đi siêu âm não qua thóp, ơn Trời không bị làm sao, bác bảo cháu bị choáng và cho cháu uống thuốc bổ thần kinh. Nhưng từ đó đến nay (đã 2 tháng rồi) cháu vẫn có biểu hiện như thế: ít ê a, ít cười. Về vận động: cháu đã biết bò (tuy chưa vững lắm), biết ngồi vững, và đã bắt đầu vịn đứng lên.
Hiện nay mình rất lo lắng và suy sụp tinh thần, đến cơ quan chỉ biết lên mạng tìm thông tin về bệnh của cháu.:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có 1 đợt cũng aaaa nhiều lắm xong giờ lại thôi ....