Bé 14 tháng đi nhà trẻ, về thì bám mẹ như hình với bóng
Bé nhà em đc 14 tháng là em cho đi trường mầm non, từ nhỏ đến lớn thì dễ lắm, ai bồng ai ẵm cũng đc hết, nhưng kg hiểu sao tự nhiên từ khi đi học tới giờ ( đc gần 2 tuần) thì về nhà bé cứ bám riết lấy mẹ, chẳng chịu cho ai bồng cả. Khi đến trường bé vẫn chịu cho cô bế vào lớp, vẫn kg khóc. Cô giáo báo là bé chơi rất ngoan, kg quấy khóc gì cả nên em cũng yên tâm. Chỉ có 2 điều em thấy bé thay đổi rõ rệt nhất: 1 là bám mẹ kinh khủng, 2 là đi học về ăn nhiều lắm. Bánh, sữa làm liên tù tì.. Khoản ăn uống thì em kg lo, chỉ có điều kg biết vì sao bé kg chịu cho ai bồng bế j hết, đến ba của bé đụng vào người thôi thì cũng khó chịu rồi. ( lúc chưa đi học thì ở nhà bám ba ghê lắm). Có mẹ nào có con giống ku con nhà em kg vậy? Hix, giờ Ba với ông bà Nội bé giận luôn rồi vì bé k chịu để ai bồng cả.