các mẹ làm gì khi ck vừa lãng lương r tiêu vào thứ vô bổ đến chỉ còn 500k dính túi trông 1 tháng . mình thì k giữ tiền ck . tiền ai nấy sài bt anh sẽ lo tiền nhà cửa đi chợ nhìu hơn mình . hôm tháng này a mua đồ và hết 1 tháng lương trông 1 ngày . mình giận lắm . trông khi nhà mình đang thiếu nợ mà a đem tiền tiêu vô bổ cho 1 mình anh . anh k nghĩ tới cảm nhận của mình . dường như a chỉ thương bản thân của anh . a cũn xin lỗi nhưng mình thấy đã muộn rồi a đã tiêu xài hết r mới khai báo với mình . mình chán nản kiểu ng chồng mà k biết lo cho gia đình này rồi. a làm như a sống 1 mình . ngoài lo tiền cơm ra ở nhà a k lo thêm gì cho mình . tới cái quần lót cũn là tiền của mình mua cho mình . a đã k lo đc gì còn tiêu 1 cách hoang phí . mình quá thất vọng cưới đc 1 năm bây h mình muốn chấm dứt


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoalamuaxuan1611