Mấy tuần bị stress làm con bị thiếu sữa, mình thật buồn và sót vô cùng, nhưng vẫn ko biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này cm ah. Chẳng là, gia đình mình xuất hiện người thứ 3. Mình phát hiện là do thấy thái độ của chồng thay đổi, khóc lóc tra hỏi rồi lén đọc tin nhắn điện thoại. Chồng mình thì bảo là anh chưa có làm gì cả, chưa qua lại với người ta chỉ là do người ta thương anh thích anh nên nhắn tin gọi điện cho anh chứ anh có làm gì đâu, "thương mình đâu phải là cái tội". Lại còn bảo mình nếu ko vun vén thì có ngày mất chồng đấy. Mà mình thì từ khi có con, ngày thì đi làm, tối về thì hì hục vắt sữa, rồi đêm khuya con thức mẹ cũng thức, đúng là ko thể quan tâm đến chồng nhiều như trước nữa. Vất vả là thế mà giờ chồng lại đối xử với mình như thế. Giờ em phải làm sao đây cm ơi. Không khí gia đình thật nặng nề quá