Một câu chuyện buồn với một kết thúc chưa biết ra sao. Gặm nhấm nỗi đau và chua xót suốt thời gian đúng 1 năm. Tôi băn khoăn tự hỏi tôi có tội tình gì mà ck tôi nỡ đối xử với t như vậy. Quả thực nếu chị em trong hoàn cảnh tôi chị em sẽ nghĩ gì, làm gì, và học được bài học gì trong chuyện của t. Đứng trong thời khắc trước thềm năm mới, tôi ko ngừng tự an ủi bản thân nhưng bởi vì t có 1 tình iu bé nhỏ nên có thể vững tin hơn bước tiếp và sẽ cố gắng nắm lấy những cơ hội cho bản thân mình.


Chuyện là trong suốt thời gian ở cữ của t, t đã trải qua 1 vấn đề mà bao phụ nữ khác vẫn lên diễn đàn bàn tán xôn xao là chuyện ck ngoại tình. Thật sự, ngay cái lúc t mang thai 9 tháng 10 ngày là thế, đẻ con đau là thế nhưng t ko nhận được sự chăm sóc nào của a. A nghĩ chỉ cần đưa mẹ t số tiền là giao phó trách nhiệm cho nội ngoại. Các mẹ thương t nên đều giành thời gian chăm sóc t và cháu. Lúc đó, t cũng biết a phải vừa học, vừa làm cũng vất vả và tốn khá nhiều thời gian nhưng nếu để biện hộ ko có thời gian chăm sóc con thì quả thực hết sức vô lý. Bạn a ở nước ngoài về, a chăm sóc chu đáo, giành hầu như thời gian đi chơi, có khi a chơi game đến tận 3h sáng mới về. A nói để giảm xi tret và cũng là vì bạn thân lâu mới về. T chẳng trách a gì nhưng a thật quá đáng, thời gian đó a đã âm thầm đi theo 1 con đàn bà khác. Mặc dù nó chưa ck con gì nhưng t xin nói nó cũng chỉ là hạng gái gắn mác công sở thôi vì chắc cũng qua tay bao nhiêu thằng rồi. Còn nếu bạn nào muốn biết mặt thì em xin cho cái tên là Đào Thị Hồng Hạnh nhân viên phòng Nghiệp Vụ tại chi cục Thuế tỉnh BRVT này. Nick Facebook Hồng Hạnh nếu chị em muốn share bài viết em cũng ko có ý kiến. Thực sự t sững sờ khi cục diện thay đổi hoàn toàn kể từ khi a quen nó, t biết a và nó nt qua lại tình cảm với nhau. Khi từ nhà dì t về, t đã thấy tin nhắn của a nt cho nó, tâm trạng lúc đó t rất buồn, t ôm con vào lòng nhìn con mà muốn khóc. Anh từ nhà tắm đi vào thấy t như vậy nhưng cũng chẳng hề hỏi thăm t mà đi với nó luôn, thực sự bạn của t đã bắt gặp 2 người đó mấy lần nhưng a quyết từ chối và nói là quan hệ bạn bè. T lúc đó cũng chẳng dám nt cho ai mà chỉ nói chuyện với dì t, dì t qua động viên và nói t ăn uống trước đã rồi chuyện đó để dì tính sau. Tiếp ngày hôm sau đêm đi với nó, anh lại quyết định lên TP chơi với bạn của a, t có ra sao thì cũng mặc kệ t, dù gì thì a nghĩ cũng có bà chăm sóc rồi. T ở nhà 1 mình, mẹ ruột chỉ mang thức ăn qua khi t cần thôi. Còn bà nội cháu phải đi làm, t tự chăm con suốt 1 tuần và suốt 1 tuần ấy t ko hề nhận được sự chăm sóc nào từ a. Bản thân a t biết a đi làm về mệt, t vẫn nt hỏi thăm a, t cũng biết t chưa có việc gì khi về ở tại VT nên t chẳng đòi hỏi gì, ngay khi mới tháng thứ 2 t đã phải lò mò dậy sớm, ko ngủ để có thể kd kiếm tiền trang trải chi tiêu cá nhân. Thực chất t cũng ko muốn ăn bám a để sau này đỡ mất công mang tiếng a giúp t nhưng chuyện đó là ko tránh khỏi. T buồn cả 1 ngày, 1 tuần để rồi t đưa ra 1 quyết định là t sẽ đi đâu đó giải khuây trong mấy ngày. T để lại 1 bức thư dài dằng dặc cho a nói những suy nghĩ của t trong suốt thời gian qua. Lời lẽ quả thật t có tức giận, hờn ghen, tủi nữa nên t viết với giọng văn rất tức tối. Nhưng t ko nghĩ t sai, chẳng qua thời gian đó t ko muốn mình phát khóc nấc lên khi nói chuyện trực tiếp, t nghĩ ghi thư để bộc bạch thì hay hơn. Những tưởng a sẽ nt hỏi thăm t nhưng thực tế lại khác, a hậm hực nt cho tất cả bạn bè t rằng đi đâu thì đi đừng có về, rồi là gđ ko chấp nhận.... Xong sau đó vô tình hay cố ý t ko biết a đem lá thư đó ra cho nhân tình của a đọc và nó nghĩ ntn thì t ko biết nhưng a đã quá xem thường và ko nhận thấy tc t dành cho a là ntn. A về nói với mẹ rằng t lên mạng nói xấu a, t khinh thường a, t coi a ko ra gì chỉ vì a chưa có bằng đại học...nhưng trong thâm tâm t, thực sự t chẳng hề nghĩ những vấn đề đó, nếu nghĩ t đã nghe lời khuyên mọi người là ko lấy a rồi. Bản thân a cũng chẳng cảm nhận được suy nghĩ của t là ntn trong thời gian đó ra sao. T nói ra thì a bảo thế lúc đó em có cảm nhận được a ntn hay ko? Cảm nhận quá rõ, rằng a phải nỗ lực lo cho gđ, ko muốn con và t bị bỏ đói, thì vậy a mới phải đi làm, đi làm xong a than trời than đất để lo cho t. T ko biết những người đàn ông khác khi đi làm kiếm tiền lo cho vk con có kể công hay là có than phiền công việc mình làm là lượng ít hay nhiều hay ko, có thấy nhục khi làm 1 a công nhân hay ko, nhưng riêng a thì đi làm tại 1 nơi như thế a cảm thấy mất nhiều thời gian, lương thấp, ko an toàn, a liệt kê 1 loạt những mối nguy hiểm và chốt cuối cùng a nghỉ phăng 1 phát ko cần biết chuyện gì xảy ra. Bản thân t ko muốn nói đến, nhưng t thấy rất có lỗi với đứa bạn thân khi đưa a vào làm, làm mất uy tín và danh dự của bạn t, mà trong khi đó hoàn cảnh khó khăn là vậy. Nhưng t biết vì đi chơi với bạn a, nên a ko tập trung công việc được, đi làm về mệt, lại đi chơi nên a ko thể dậy đi làm nổi. A cũng có 1 cái nhìn của 1 người đàn ông còn độc thân lắm, có thể phơi phới đi chơi, nhậu nhẹt trong khi vợ ở cữ. Con a chắc chưa 1 lần được a bồng bế những đêm nó khóc quấy, a cũng chưa nấu cho vk được bữa ăn nào, chưa 1 lần giặt tã, chưa biết được mùi thay tã cho con khi con đái ị, chắc cũng chưa 1 lần đưa 2 mẹ con đi đâu đó để giúp con thăm thú bên ngoài, chưa 1 lần thức đêm cho con bú bình, chưa 1 lần nấu được ấm nước nóng phụ mẹ, chưa 1 lần biết việc nhà là gì,.... Những cái đó quả thực là 1 điều xa xỉ đối với t vì nếu a làm a sẽ cảm nhận những khó khăn khi chăm con nhỏ của t ntn, a cũng sẽ biết sắp xếp thời gian của mình ntn để có thể dung hòa. Nhưng ko, a giao phó cho mẹ t và mẹ a, các mẹ vừa phải phục vụ 2 mẹ con, vừa phải phục vụ cơm nước, quần áo cho a nữa đấy chứ, nhưng a đã làm lại được gì? Bản thân t ko muốn nói xấu ck mình bởi người t đã chọn thì a có xấu hay tốt t cũng phải chịu, nhưng a có xem mình xem a đã bao giờ biết cách chăm sóc, lo liệu cho gđ chưa hay chỉ đem 1 cục tiền về bảo là đó là trách nhiệm của a rồi. T suy nghĩ cả mấy tháng trời về điều đó và tự hỏi mình lấy a vì gì nhỉ?:x