Hai VC mình kết hôn được 3 năm, do 2 vc khó có con nên đã chạy chữa tốn rất nhiều tiền thì tụi mình cũng có 1 bé gái kháu khỉnh, dễ thương, rất được lòng gia đình nội ngoại 2 bên. Vậy mà khi con gái mới gần 2 tuổi thì mình phát hiện chồng mình qua lại với 1 cô gái chưa có gia đình, khi phát hiện a xin lỗi mình và hứa sẽ chấm dứt. Do VC mình rất tin tưởng nhau, cho nên mình đã không làm lớn chuyện hay là cáu gắt với anh, vậy mà chừng 2 tuần sau thì a đòi ly hôn với mình, và nói lý do là do lấy mình mà không có cơ hội thăng tiến. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mình thật sự rất sốc và đau buồn vì không ai nghĩ 1 người rất yêu thương mình, sau 10 năm thì lại thay đổi như vậy.


Ba mẹ chồng mình rất ủng hộ mình và không muốn vợ chồng mình ly hôn, và mình là người càng không muốn như vậy. Nhưng chồng mình vẫn kiên quyết muốn ly hôn và dùng nhưng lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm mình đủ điều, nhất quyết đổ thừa là do sự nghiệp, còn mối quan hệ với cô gái kia chỉ là bạn bè thôi. Mình quá đau buồn nên đã bế con về nhà ngoại sống cho khuây khoả, ba mẹ chồng mình ngày nào cũng gọi điện thoại kêu 2 mẹ con về nhà. Nhưng do anh là 1 người với bản tinh hiền lành, chân thật từ xưa đến giờ, cho nên mình đã bỏ qua tất cả, mình cam chịu sống im lặng vì nghĩ sẽ có 1 ngày anh sẽ hồi tâm, trở về bên mẹ con mình, và nhất là con mình còn rất nhỏ. Anh hứa với mình là dù có ly hôn, anh vẫn sẽ có trách nhiệm đầy đủ với mình và con gái.


Nhiều người khuyên mình hãy đến gặp cô gái đó hoặc là gia đình cô ta để nói cho họ biết. Hoặc là làm ngơ, còn không là quậy phá vì chồng mình làm việc trong cơ quan nhà nước. Mình đã nhắn tin nói chuyện và năn nỉ cô ta đừng có qua lại với chồng mình nữa. Mình thật sự rất đau buồn, lúc đầu mình cố gắng rất nhiều để năn nỉ, nhưng càng ngày càng thấy chán chường và thậm chí chẳng muốn làm gì hết.


Các bạn hãy cho mình lời khuyên đi, bây giờ mình phải làm sao, im lặng hay là đến gặp gia đình cô ta. Làm lớn chuyện lên hay là trở thành 1 bà mẹ đơn thân.:(