Lớp cấp 3 cua chồng tô chức họp lớp cách nha mình khoảng 300km (cách nhà chồng 150km). Co môt số bạn học của chồng ở hn cách nhà mình 40km. Trong đam bạn ở hn chi duy nhất một chi bạn đi đươc, chi nay la người yêu cu của chông va đa bo chồng
Ca đêm trước ngây họp lớp. Chong mình tran troc không ngu được, 4:30 sáng chồng dây tăm gội sạch sẽ rồi phông xe xuống hn de don chi này rồi cùng đến địa điểm họp lớp cách nhà 300km. Ca môt ngây hôm đo Chong minh ko gọi điện hỏi thăm mẹ con thê nao ca. Cũng ngày hôm do, mình đi khâm va chưa bênh về moi mét nên gọi điên cho chồng, sau nô lực khoảng chục lần thi chồng cũng nghe máy. Với giọng vô hồn, chồng mình hỏi có chuyện gi, Minh nói hôm nay đi khâm va chua b nên mệt mỏi nên mai chồng ve som. Chong chăng nói gi thêm va tắt may. Ngày hôm nay cũng chẳng thấy chồng gọi dien va đến giơ nay Van chưa thấy chồng đâu. Mình không biết nên hiểu the nào nên các Me cho mình lời khuyên nhe.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1