Hổ con 4/2010 lại chịu ty bình, hay ăn chóng lớn, chóng trườn chóng bò, ngủ cho thật ngoan để mẹ ngồi 888
Nhà cũ đã cao tầng em xin mở hàng xây nhà mới. Xây nhà mới niềm vui mới, hạnh phúc mới ngập chàn khắp nhà mình nhé. Chúc những chú hổ lại chịu ty bình, mau trườn mau bò, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn đi ngủ cho các mẹ ngồi 888 nhé.
Sau đây em xin tập hợp thong tin của các mẹ ở nhà tháng 4/2010 nhé( chỉ có 1 số mẹ thôi vì có những mẹ ko chịu up thong tin hichic)
chuotxinh2008
Mẹ: Hòa (1984)
Bố: Ngọc(1982)
Con: Bống ( Đặng Ngọc Nhi)
Sinh ngày 19/4 lúc 10h5 phút
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, HN
Nick yahoo: ngoc_ak47
bell2010
Mẹ: Thơm - 1983
Bố: Trung - 1982
Con: Bell (Võ Đàm Khôi Nguyên)
Sinh ngày 06/04/2010 lúc 09h45'
Địa chỉ: Hải Phòng
Cập nhật luôn cả YM nhé: @Yahoo.com">dam_thom@Yahoo.com
saomai27
mẹ : Hương (1984)
bố : Tùng (1982 )
con : Dũng (19/4 lúc 13h45 phút)
kimloan8585
mẹ loan béo: 1985
Bố Hà Con : 1975
Cún Hải Hói 5h25 AM sinh ngày 15/4/2010 tại BV Đa khoa Hà Đông
Điạ Chỉ : Tân Triều
CutgiunMeogo
Mẹ: Mèo Gỗ - 86
Bố: Cứt Giun - 82.
Con: Chjp Chjp: 21/4/2010 lúc 3h45' AM tại PSHN.
Địa chỉ: HN.
tuongvimiu
Em: Hạnh Linh 1988
Chồng em : Nhường béo 1979
Em bé của em : cu Beo 11h50 13/4
Địa chỉ: Hà Đông
đây là bạn Bống ạ
Các mẹ chưa up date thông tin làm ơn pm cho em để em chỉnh sửa ở bài này trong sáng nay nhá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Nhà mới các mẹ ơi. Mình mạn phép xin mẹ Bell cho mình lập nhà mới nha. Vào nhà mới đi các mẹ ơi!
800ml là kịch trần rồi.
Mình cũng chưa cân nó lại, ngày 6/9 đi chích ngừa...
Sozzy hôm nay em bận quá......
Hôm nay Nhím nhà mình được tròn 6 tháng, đúgn ngày Hà Nội khai mạc đại...
Lúc mới đi làm bà ngoại cho nó...
Mình thứ bảy tuần sau (9/10) cho nhóc ra Hanoi, hôm nay đọc báo thấy ko...