8/2008 - Chuột con đón mừng tuổi mới - tháng 8 nhà ta - háo hức hát ca - xây nhà hạnh phúc (Tầng 10)
Tròn 1 tuổi rồi, mốc đánh dấu các con đã không còn bé nữa, các con đã bước vào lứa tuổi chập chững. Các con đã hình thành cá tính riêng và phát triển thành một con người độc lập mang hình hài em bé.
Chúc các con bước sang tuổi mới nhiều thắng lợi mới, tiến bộ từng ngày một. Cái ốm o, cái cò cử không còn trong từ điển của bố mẹ nữa, chỉ còn khỏe mạnh, xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, ham ăn, chăm học, nói giỏi
Sang nhà mới nào, các mẹ nhà mình nhớ vào nhà oánh phát dấu để lần sau tìm cho dễ nhé. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose:. Boong tối hôm thứ 7 phải vác vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Boong tối hôm thứ 7 phải vác vào...
Link nhà mới đây, cả nhà nhào zô chúc mừng nhà mới cái nào:
Thế tình hình nhà mình hôm qua có off k đấy? Nhà Binbim cũng k đi được vì sáng đi chơi về muộn mãi đến 2h30 bạn...
Chuẩn bị xây tầng mới đê cả nhà ơi.
Hú hú hú, cả nhà có ai thấy hội trưởng Trương Huyền...
Chiều nay nhà cháu về bà ngoại ở VP...
Ngày mai Boong cũng chưa chắc đã đi chơi được, chiều tối nay sốt 38.3 độ, ko biết sốt mọc...
Tinh hinh la nha Gau dang vivu o Cat ba, 2bo con ban Gau...