Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
Vậy em đặt gạch nhé:Drooling: Nghĩ tên cho tầng 7 từ bi giờ luôn:Silly:
Hình này với bây giờ thì số kg của em vẫn vậy, 74 kg, không kém 100 gam nào. Trộm vía em chẳng sổ tẹo nào, bụng em lúc đẻ... Xem thêm
mai 99 trang xây đc rùi e nhá....e nhớ tạo biểu tượng ngón tay của nhà mình nhá cho dễ tìm nha e...
hey, chị có thấy mẹ Bư.. mập gì đâu ( nhìn từ .. cổ trở lên í :Smiling:), chỉ còn..to to ..phần bụng thui :Laughing:này, hình này chụp lúc... Xem thêm
chị gặp em thì tắt điện luôn, mập sao bằng em, he he...
tầng 7 để mẹ bư xây cho khỏi canh nhá.....
Ôi nhìn chị Tũn giống Gấu quá, yêu ghê :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Chị thấyấyyáii này sửa đi tí tẹo teo thui như này nèNghé yêu chơi ngoan ngủ kĩ, nhanh bò nhanh đi, ăn dặm tỳ tỳ, tăng cân diệu kỳ,... Xem thêm
c về hưu non luôn quá...:Crying::Crying::Crying:
Nhiều phụ huynh tại Vũng Tàu hiện nay không chỉ tìm một nơi dạy tiếng Anh cho con, mà còn mong muốn trẻ được phát triển sự tự tin, khả năng giao tiếp và môi trường học tập năng động hơn. Tuy nhiên, gi...
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Trong thế giới của những tín đồ yêu xe, sự say mê bắt đầu từ những chiếc xe mô hình Hot Wheels nhỏ nhắn, nơi những đường nét thiết kế tinh xảo khơi gợi tình yêu tốc độ trong mỗi người. Khi đam mê ấy l...
Hương dừa luôn gợi nhớ đến những bãi biển đầy nắng, làn gió mát và cảm giác thư thái của những chuyến nghỉ dưỡng. Chính vì vậy, nến thơm hương dừa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
vâng em nhớ rồi chị à
Nhưng mờ em cao đến 1m7 lận kìa... Nhìn có mập mấy đâu nhỉ, có tay hơi...
này, hình này chụp lúc...
Vậy em đặt gạch nhé:Drooling: Nghĩ tên cho tầng 7 từ bi giờ luôn:Silly:
Thì bạn Gấu giống Nghé, mà Nghé lại giống chị Tũn, nên Gấu phải giống chị Tũn rồi, he he...
hơ hơ, em làm giúp chị thôi mà, vì em hay on, thấy thế em cứ gửi luôn mà chị. Có gì đâu mà...
hihi
Chị yêu Cún lắm, mẹ Tú Uyên
Ôi, Nhung lên rồi, thế này thì chị thế nào cũng xí được cái...