3/2010 - Tầng 3 - Con ngoan, con khỏe, chịu ăn nhé! Mẹ đi làm lại, nhớ con nhiều!
Các bé nhà chúng ta lần lượt qua mốc 3 tháng 10 ngày và các Mẹ sắp trở lại với công việc rồi. Cũng như bao bà mẹ công chức khác, ngày đi làm đầu tiên sau những tháng nghỉ sinh con rất có ý nghĩa: bạn trở thành 1 bà mẹ chín chắn, đằm thắm và...mòn con mắt:10:, được gặp lại các đồng nghiệp, tíu tít hỏi thăm và kể chuyện về con yêu. Cái bàn làm viêc này, những quyển sổ tay, cái kê điện thoại di đồng... những vật quen thuộc trong công việc hàng ngày. Nhấc điện thoại làm việc, nghe những tiếng reo vui ngạc nhiên của người nghe khi biết ban đã đi làm trở lai, tư dưng thấy vui vui....welcome back:97:
Rồi bỗng nhiên, sữa về nhưng nhức bầu vú, bạn thấy nhớ con cồn cào, giờ này con đang làm gì? Ngủ hay thức, có ngoan ko? Có chịu ti bình ko? Có khóc quấy ko? Có ai dỗ cho con nín ko?... Bạn bỗng thấy xót xa, thấy thương con vô cùng....:LoveStruc:
Nhìn đồng hồ liên tục để căn giờ về với con, con đường về nhà sao dài thế, nắng chang chang, mau lên nào, con yêu đang chờ, bạn lao vào nhà, ôm lấy con mà hôn hít:37:... Những ngày đầu tiên như thế đó...:Smiling:
Các con yêu quý, các mẹ mong con ngoan, và khỏe, nhất là phải chịu ti bình nhé, để mẹ ko phải lo lắng và cằng thẳng khi ko ở bên con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
@Mẹ Pi: Pi giống chị đó chị ới :D
Hehe, nhà Misu cũng thấy như rứa
nhà mới đây nha, thôgn cảm là mình hem có văn hay chữ tốt, hì hì
Ông bà nội, các bà dì, rồi kể cả bác, chú cứ bế cháu là hun chùn...
Xây nhà đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Ai xây nhể?:Battin ey:
Nhất là những...