2010/1983 - Hổ con lớn rồi, chững chạc đi thôi, ăn ngoan ngủ khỏe, răng không sứt mẻ, nói giỏi con nhé, lon tỏn lon ton đón chào năm mới (tầng 14)
Loa loa loa, sau bao ngày chờ đợi và mong ngóng từng comment để được xây nhà mới, hôm nay ngày đẹp trời, hơi lạnh tý rưng khá ưng ý, tôi quyết định ra tay vắt óc xây nhà mới cho hội Heo Hổ nhà ta.@};-
Năm cũ chuẩn bị qua, Năm mới sắp tới...Chúc mẹ Heo con Hổ nhà ta luôn khỏe mạnh xinh tươi, hay ăn chóng lớn, hay cười hay nói, đón tết du xuân, hội hè chè chén..@};- @};- @};- @};- @};-
Chúc mừng nhà ta đã xây thêm nhà mới, mẹ Táo Mèo hân hạnh đc mở rộng cứa nhà mới để nhà Heo hổ hội họp ạ....Chúc mưng nhà mới....@};- @};- @};- @};- @};-
bắn pháo hoa nhá
chúc mừng nhà mới nì
chuẩn bị noel nữa này
và cả hoa nữa nhá
loài hoa mẹ TM mỗi khi đứng trước cánh đồng hoa hướng dương, mẹ vẫn k thể cầm lòng.....
Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, luôn chỉ hướng về 1 phía.dù mưa giông, gió bão...Mẹ Tm mong cả nhà ta cũng kiên cường như thế...luôn vững vàng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Chuẩn bị:
- Lọ thủy tinh có nắp đậy.
- Nước dừa.
- Nước đun sôi để nguội, sử dụng vừa đủ theo thể tích của...
Lá hẹ rán trứng ăn cũng ngon như hành í.
Đây là lá nếp, mẹ Sóc bon chen làm sữa đậu nành nên trồng 1 cây nhưng lúc chưa trồng...
Quả khế nhà tớ không được mượt mà như ngoài chợ, nhưng không ngờ ngọt lắm, nên tớ rất thích ăn.
Đây là cây chanh nhà tớ, hàng xóm nào ăn thịt gà là nhà tớ biết ngay, cây này cung cấp lá chanh cho món thịt gà, lắm lúc tớ...
Đám mùng nhà Sóc nè, cứ ăn canh cá nấu chua là không phải lo đi mua mùng các mẹ à.
Cái này mất ít thời...