Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
các bé gái nhà mình đã phân biệt được đẹp trai và xấu trai chưa ạCarol em phân biệt được rồi, nó đang ngồi nhà mà nghe tiếng xe... Xem thêm
Khoe ảnh nhà mình vừa đi chơi ở Anoasis - Long Hải về nha. Lần này không cho em Gấu đi theo vì em Gấu rất ghét ngồi lâu trong... Xem thêm
sen khô sen tươi gì cùng đc hả chị, chưng dịch ra tiếng Bắc là hấp cách thủy đó hả chị. Lượng mỗi thứ cho vào thế nào hả chị?... Xem thêm
đêm qua đọc bài nhà mình hay quá, làm sáng nay phải mò vào đây.[- cả nhà: bạn Jun đi học bị lây virus viêm nhiệt miệng nhé... Xem thêm
khiếp, con mới ăn được 1 lạng mà rêu rao chỉ bảo lại ngại quá :Laughing:chị hầm hạt sen trước, chín mềm rồi thì bỏ yến đã làm sẵn... Xem thêm
bí quyết của Sóc là chả uống gì cả, cứ nước miếng chim mà làm tới, phải ko chị Pinky? :Drooling:đùa thế chứ em thấy đúng nhé, đợt gần... Xem thêm
Lâu lắm cũng không vào nhà mình. Show nhà mình xem ảnh bạn Moon mới chụp đợt đi Sa pa trong kỳ nghỉ giỗ tổ vừa rồi
Chị chế biến thế nào. Ăn buổi tối hả chị. Bạn Bủm có chịu ăn không, hay phải cố nhồi nhét. Nghe nói em cũng ham nhồi nhét cho bạn... Xem thêm
đâu, nhà chị rịn đói 3 tháng í chứ :Silly:mà con ăn xong thì bất kể tình hình nước sôi lửa bỏng nào cũng ko được cho con khóc,... Xem thêm
Công nhận, e đang đói, sáng chưa ăn gì.Nghe tổ yến thích nhờ, nhưng tình hình cho con ăn 1 lạng chắc cả nhà rịn đói 1 tháng mất... Xem thêm
eo ôi, nghe mà thèm quá hehemà nghe cái nồi cháo chim to đùng còn thèm hơn nữa :Drooling:
Các mẹ cho em ý kiến nhanh nhé, thời gian cụ thể và xem ăn gì giờ ạ.
Chả là thế này, từ năm ngoái em đã rêu rao là nhà em xây nhà. Mà thời gian dự kiến xây lâu quá. Em nhớ hồi đó em còn... Xem thêm
Thế hả em? hay mình cũng tổ chức nuôi chim yến nhỉ kekeke, mắc quá em nhỉ? Con nhóc nhà chị 12kg, 85cm, mãi chẳng lên được lạng nào, đi... Xem thêm
Nghé vốn thích ăn bánh kẹo, nên mẹ thường hạn chế vì sợ sâu răng.
Một hôm, ông ngoại qua chơi, mang cho Nghé một viên kẹo sữa bò mềm dẻo thơm ngon 🍬
Nghé nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, con ăn được không?
Mẹ trả lời...
Sáng chủ nhật, mẹ cùng Nghé (3 tuổi) đi bộ thể dục quanh xóm.
Trong xóm trồng khá nhiều chuối 🌿. Thời tiết lúc đó khá nắng, nóng làm cho một số cây bị héo vàng lá,...
Chúc mừng bé yêu đã thổi nến sinh nhật 1 tuổi! Đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của hệ tiêu hóa. Thận và đường ruột của con lúc này đã sẵn sàng để xử lý hàm lượng protein và khoáng chấ...
Nếu bạn đã từng cố gắng ru một em bé "buồn ngủ nhưng vẫn thức" ngủ và chứng kiến tiếng khóc thét kinh hoàng thường chỉ thấy trong những câu chuyện ma thời Victoria, bạn sẽ hiểu rằng lịch trình cứng ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Cốm ơi, chưa lo vội đâu, nhớ mẹ gấu em không. GE chả sát sàn sạt ngày sinh mới xoay ngôi còn gì....
ối ồi, mẹ...
chúc Jun nhanh khỏi nhá
tên Cốm nhà em chỉ mỗi cái bệnh hay ngứa nhất là...
Công nhận, e đang đói, sáng chưa ăn gì.
Nghe...
Thế kiểu này ọp nhà Jun 1 buổi, nhà Bill 1 buổi...