12/2011- Tầng 11 – Mừng Tết Thiếu Nhi, mèo con tháng 6, nói chuyện như sáo, biết ngồi biết bò, ăn nhanh ăn khỏe, đập tan thằng bệnh!!!!!
Được tín nhiệm do HP giao, em đi mua đất về đón các mẹ và các con vào xây nhà mới đây!!!
Hy vọng em nuôi con mát tay, con ngoan hấp thu tốt, lên cân đều sẽ mang niềm vui cho cả nhà không phải lo lắng về chuyện ăn uống, lên cân và lúc nào cũng khỏe re như Bin nhà em nha!
P/s: k biết giờ nhiêu ký nhưng lúc 4.5m là 9.5kg :D :D :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Cô ơi lâu lắm không cô ? con xếp hàng...
Chắc nàng cậy nàng làm HP ý mà ;)
:D Chuyển HN mất thêm tiền, em thấy chị mua lun ngoài ấy cho tiện.:p
nghèo lắm, ko giàu đâu nhưng mà tại thương em nó, hihi
hì, tại là...
Hai mẹ con tấm này dễ thương nè chị :-*
Chắc là có, vì Su cũng xin bóng cô Emy mà.
vậy nghĩa là chị còn trẻ đó chị, hihi
Giống hệt mình luôn...:(( Khổ thân chồng..cứ...