Nhà tháng 1,2/2008 cứ cao lên mãi, các con ngày một lớn khôn. Tròn 2 tuổi rưỡi, các cô các cậu heo vàng chuột ngọc nhà ta đã chững chạc lắm rồi. Đã biết lý luận, sửa câu sửa từ cho bố mẹ, biết đi học ngoan, biết vâng lời và nhiều khi cả bướng bỉnh lứa tuổi khủng hoảng lên 3. Chúc các con bước qua 2,5 tuổi thật ngoan, chăm đi học, đi học đều, đánh bật cái ốm để bố mẹ yên tâm công tác và chuẩn bị đón thành viên mới (chúc mừng những mẹ đã có tin vui).
Nhà tháng 1,2/2008 theo dòng thời gian:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Bà kụ non nào mà xinh xắn đáng yêu thế này!
Yêu :Kiss: đôi mắt và :Kiss: cái miệng xinh của con gái!
Hiện tại có 5 người đang xem đề tài này (5 thành viên và 0 khách)
bebiboi,casa_mama,GlassSun,Mít...
Thôi đợi Sếp, em ko xây nhà đâu. Chị em mình cứ 888 ở đây chờ Sếp...