Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em hãy nghĩ về những điều tốt đẹpKhi chông chênh và mỗi lúc buồn phiềnBật nhạc nghe hay là đi đâu đóNhiều chuyện trên đời hã... Xem thêm
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
08/07/2014
Nguyên Hữu
Mình đang tìm chỗ đặt đồ đá banh cho một đội khoảng 10–15 người. Muốn tìm mẫu nhìn trẻ, dễ mặc và có thể in tên với số áo riêng.
Mình có tham khảo qua đồng phục bóng đá MoveOn Sport, thấy có khá nhiều ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Chỉ là một buổi chiều
Ôn lại thời dĩ vãng
Nỗi vui buồn một thuở
Chẳng cần đâu nói nhiều.
Phố xá nượp sắc chiều
Cuốn...
Về với em từ nắng gió xa xôi
Ta đón nhận những cảm xúc diệu vợi
Em thuỷ chung bao mùa vẫn đợi
Vẫn một màu...
GIỮA HAI MÙA
Ta gặp nhau trong màu nắng úa vàng
Cuối mùa hạ giấu sắc buồn man mác
Chớm mùa thu ánh lên quầng mây bạc
Hắt vàng hoe...
Cỏ lau xanh so heo may chấm ngọn
Bón mùa thu cho cúc vàng đâm nõn
Tưới sương chiều đỏ ối bóng...
Mẹ ơi! cho con đi học
Ngoài kia trống đã đánh rồi
Nhiều bạn đã vui lên lớp
Mình con côi cút rong chơi....
Bao nhiêu người nhộn nhạo suốt ngày đêm
Gõ phím luận bàn hoa khôi, hoa hậu
Ta cũng người thường, không ngoài như vậy
Cũng say...
EM VẪN QUANH ĐÂY
Khâu tơ nắng dệt gấm mùa thu vắng
Nối tương tư thành chuỗi chờ yên lặng
Cho ngọt...
GẶP LẠI MÙA MƯA CAO NGUYÊN
Gặp lại em
Mùa mưa cao nguyên
Ta men theo những nẻo trời lộng gió
Vệt nắng chiều neo con đường đất đỏ
Đậu...
Cơn mưa chiều hay mưa Ngâu
Chẳng chừng biết nữa
Tôi nghe tiếng mưa nhảy lách tách mà tưởng mình...
MẮT BUỒN
Em nói rằng mắt em buồn
Anh lại thấy một chiều sâu man mác
Thời gian đi qua cô đọng thành chuỗi khao khát
In vào mắt nắng...
KỶ NIỆM THỜI XA VẮNG
Em mười tám
anh đôi mươi có lẻ.
Em dịu dàng, thơ ngây, e lệ.
Chút dậy thì...
KHÔNG CÒN MÙA NƯỚC NỔI
Không nước tràn bờ cây trái chờ mong
Không còn có phù sa, đất lở
Mặn cứ đầy...
Giữa chiều hè nhạt nắng
Bến đò Quan phẳng lặng
Câu xưa đợi câu chờ.
Sông nước mơ thật thơ
Hút hồn...
Ta gửi mùa thu những mùa xưa
Trang lá vàng rơi mấy chẳng vừa
Trùm lên mấy nét buồn diệu vợi
Hỏi lòng thu xóa cũ, còn,...
Có ngờ đâu con mẹ lấy chồng xa
Ngày trao con, nước mắt đầm áo mẹ
Nỗi ngậm ngùi nén trong lòng khe khẽ...
Khi chông chênh và mỗi lúc buồn phiền
Bật nhạc nghe hay là đi đâu đó
Nhiều chuyện trên đời hã...
Sang thu rồi em có nhớ xưa không
Nhớ xạc xào trong màu thu man mác
Nhớ dịu dàng nắng len vào mây bạc
Mắt trong...
Hạnh phúc không phải câu chuyện hoang đường
Không phải trong những điều ta than thở
Hạnh phúc đơn giản hơn rất nhiều ta nghĩ
Một...
Anh lặng nghe em hát về Trường Sơn
Bài hát về hai mùa mưa nắng
Về hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Những...