Có một buổi chiều nào
Rồi ngày mai trong một giấc mơ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Mỗi bước dưới gót chân nàng Tiên cá.
Nỗi đau nào biến trái tim thành đá,
Chẳng hiểu...
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn
Sóng sánh nghiêng lòng bao...
Chân bước mau sao dạ bảo không đành
Em trốn chạy vũng lầy thương với nhớ
Mưa nhạt nhòa mưa...
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?...
Vì yêu em nên mãi mãi khỗ sầu
Trái tim nồng đã bị lấp bởi màu nâu
Vì em đã...
Thân rã rời ngụp lặn lắng chìm sâu,
Xa tầm tay bám víu mảnh thương đau,
Mắt buồn khép...
có bốn chiều:
Rộng, dài, sâu, và thời gian.
Nhưng nếu không gian
chỉ có bốn chiều
Thì làm...
Nên vội vàng đi chẳng đợi mùa trăng
Ta úp mặt vào lưng chừng bóng tối
Cho sương khuya thấm...
Để trong tôi cũng chằng còn
cả mùa đông buốt giá,
Chợt nghe mình rất lạ
Đứng chơ vơ...
Chiều thu lá rụng đã bao lần
Công viên ghế đá còn ghi dấu
Làm sao quên được hỡi...
Để trốn mớ bòng bong lòng vòng trong kí ức
Mà chẳng thể nào thoát nổi chữ „ Ngày xưa…“
Em dấu mình
Trong những...
Ai đứng chờ ai xiêu xiêu trên bến vắng
Con nhện miệt mài giăng tơ trắng
Nắng tắt dần ...bàng...
cách tập tành nào cũng thật dễ thương
thuở đầu đời chú bé soi gương
và...
Khi ven đường có một người đàn ông đốt bông khuynh diệp khô
Và buổi chiều, giáo đường vang lên lời buồn thánh.
Là...
Yêu như chưa bao giờ
Chữ nồng nàn tha thiết
Nghĩa cuốn xoáy chẳng ngờ
Ngời quỹ đạo yêu thương...