Người ta thường cho rằng:”trẻ mới sinh thì biết gì”. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay từ khi mới ra đời, trẻ đã có những nhận thức nhất định về thế giới bên ngoài bụng mẹ.
Bạn cần hiểu, từ 0 đến 3 tuổi là thời kỳ phát triển đặc biệt quan trọng của trẻ. Trong giai đoạn này, trẻ đã nhận biết thế giới thông qua cảm giác của mình, thu được kinh nghiệm học tập qua cách mô phỏng đơn giản rồi trưởng thành hơn qua những kinh nghiệm đó. Bởi thế nên giáo dục hiện đại rất chú trọng giáo dục vui vẻ, làm thế nào để trẻ nắm bắt được các kỹ năng trong môi trường vui vẻ ngay từ khi trẻ mới chào đời.
Muốn trẻ tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn, phương pháp hữu hiệu nhất là bố mẹ và trẻ cùng tham gia trò chơi. Các trò chơi vui vẻ là phương pháp giáo dục tốt nhất, cũng là phương pháp trẻ thích nhất để hoàn thành giáo dục thời kỳ đầu về trí tuệ của trẻ.
Cuốn sách TRÒ CHƠI CHO TRẺ TỪ SƠ SINH ĐẾN 3 TUỔI (bao gồm 168 trò chơi lý thú) sẽ là người bạn đồng hành cùng cha mẹ giúp phát triển trí tuệ và tình cảm ngay từ khi trẻ mới lọt lòng bằng những trò chơi nhỏ thấm đậm tình yêu thương của cha mẹ.
Cuốn sách này căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ giai đoạn từ 0 - 3 tuổi, cung cấp những trò chơi giáo dục điển hình, khám phá khoa học, nhận thức, ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ, phối hợp, óc sáng tạo, khả năng giao tiếp, toán học, nghệ thuật, khả năng quan sát, kỹ năng sống từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, bồi dưỡng tài năng và hứng
thú của trẻ về nhiều mặt.
Đồng thời thông qua trò chơi, khơi dậy tiềm năng lớn nhất của trẻ, nâng cao năng lực tổng hợp của trẻ một cách toàn diện, tăng cười tình cảm giữa bố mẹ với con cái.
Cuốn sách là kết quả của sự phối hợp giữa các giáo viên chuyên môn về nhiều lĩnh vực như cách trị bệnh bằng món ăn, giữ gìn sức khỏe, dưỡng sinh, giáo dục trẻ.
Sách đặc biệt chú trọng vào yếu tố thị giác trong giáo dục trẻ. Tác giả tin rằng, mỗi trang sách, mỗi trò chơi đều phát huy tối đa tác dụng giúp trẻ trở nên thật sự khỏe mạnh và thông minh.
Các bậc cha mẹ thân mến, hãy cùng cười với bé yêu ngay từ khi bé còn “thôi nôi”!