Từ ngày xưa các cụ đã có câu "cái răng, cái tóc là góc con người" nhằm khuyên răn con cháu phải biết chăm sóc, giữ gìn răng miệng, tóc tai cho tốt. Tôi vẫn thường mừng thầm vì được mọi người khen có hàm răng đẹp và một nụ cười quyến rũ. Vậy bí quyết của tôi là gì? :)



Nụ cười đẹp khiến tôi cảm thấy tự tin hơn


Thực ra muốn có một hàm răng đẹp không hề khó nếu như chúng ta hiểu được giá trị của nó. Hồi nhỏ, có lần tôi thấy mẹ tôi khóc ngất vì đau răng, hỏi bố tôi mới biết mẹ bị sâu hai cái răng hàm trong. Hình ảnh mẹ khóc đau vật vã vì sâu răng làm tôi ám ảnh và tự dặn lòng sẽ không bao giờ để sâu răng.


Tôi sinh ra ở quê nghèo, ngày nhỏ nhà không có kem đánh răng các bạn ạ. Thế nên để có hàm răng đẹp thì phải tự thân vận động. Tôi sáng tạo cho mình một loại kem đánh răng riêng là nước muối và lá chanh. Mỗi ngày đều đặn sáng, trưa và tối tôi xúc miệng bằng nước muối pha sẵn, sau đó ra vườn lấy lá chanh chà đều hai hàm răng của mình. Giai đoạn những năm cấp một là quãng thời gian rất quan trọng để có hàm răng đẹp. Thời kì này đa số chúng ta còn trẻ chưa ý thức hết được giá trị của hàm răng. Thêm vào đó là nhiều thói quen xấu gây hại đến răng như ăn quá nhiều kẹo, lấy răng cắn đá, tước mí.... Thế nên phải hạn chế những tật xấu làm cho răng hư, không được để nha chu hay sâu răng.


Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi "đánh răng theo cách của mình" đến hết học cấp 1, sang cấp hai mới biết đến bàn chải và thuốc đánh răng :>. Tuy nhiên thói quen chà răng bằng là chanh vẫn được tôi duy trì đều đặn cho tới lúc đi học đại học. Hồi đó đến giờ tôi và cả nhà đều sài kem P/S. Lý do vì giá rẻ, đánh xong cảm giác cay cay rất sướng miệng, với lại nó phải tốt thì mới có nhiều người dùng đến vậy.


Giờ đây trưởng thành, có hàm răng trắng, không có răng sâu là niềm vui nho nhỏ của tôi mỗi khi gặp gỡ đối tác, bạn bè, người yêu :x.


Có một điều cần nhớ là chúng ta thường rất hay lười biếng, cố tình không chịu đánh răng hay vệ sinh răng miệng vào ban đêm. Ví dụ như đi ăn tiệc về say quá, ví dụ như ăn khuya cái bánh bông lan, ví dụ như uống bịch sữa... Cái kiểu ăn vặt cho rằng không đáng lo ngại lắm, bỏ một bữa đánh răng cũng chẳng chết khiến răng ta bị hư hại. Bỏ được một bữa là sẽ bỏ được nhiều bữa, kinh nghiệm sương máu của tôi đó. Thành ra hãy đừng lười biếng, muốn có hàm răng đẹp phải chăm sóc nó hàng ngày, phải yêu thương nó các bạn ạ.


Bí quyết của tôi đơn giản thế thôi, còn các bạn là gì, xin chia sẻ để cùng có hàm răng đẹp vạn người mê :D