Tôi là một ông bố biết đến nhóm Efoch, do anh Đỗ Mạnh Hùng khởi xướng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Đọc bài chia sẻ rất dài của anh về kết quả học tập của con, đặc biệt là những nhận định về cách giáo dục, tôi như tìm thấy được người bạn lớn sẽ đồng hành chia sẻ về các cách "học với bọn nhỏ".


Được tin anh sẽ có buổi nói chuyện vào ngày 9, 10 thì thích quá, dẹp hết việc khác để đến nghe anh chia sẻ.


Nhưng những gì diễn ra khiến tôi và những bạn xung quanh tôi lại thấy buồn. Từ lúc bắt đầu cho đến 2h sau đó anh liên tục chê các "phương pháp" mà các mẹ đang cố gắng tiếp nhận, học hỏi để làm cho con mình.


Anh chê phương pháp tắm: Tắm ko có tác dụng gì đâu. Gì mà sáng ra đã nghe abc gì gì. Nhiều người dùng tắm mà bị tự kỷ rồi đấy... Anh chê phương pháp homeschool: Nó hết thời rồi. Rộ lên trong năm vừa rồi thôi. Các bạn ko làm homeschool được đâu... Anh chê phương pháp textbook: Nó chả có hiệu quả gì....


Cái gì cũng có 2 mặt. Nếu anh Hùng có luận điểm, chỉ ra những hạn chế và đưa ra khắc phục để các mẹ hiểu và tránh làm sai thì thật tuyệt. Nhưng cả buổi anh chỉ chê và chê, ko có 1 phân tích, ko có dẫn chứng.


Nói xấu sau lưng là 1 điều ko hay, nó thật xấu xí. Làm giáo dục thì lại càng ko nên chê bai suông, mà nên có thái độ xây dựng. Nhưng anh liên tục (tôi đếm là đến 07 lần) nói đích danh tên chị Hạnh-Laida (anh gọi cả tên thật-nick) với những câu chê bai. "Ép học làm khổ con" "Tắm chả có tác dụng" "Tôi biết con chị Laida giỏi toán nhưng nó cũng yếu thứ khác"... rồi bảo mọi ng: Các bạn ko làm như chị Laida đc đâu. Chị ý làm đc thôi, chứ chả ai áp dụng được. 1000 người may ra có 1 người.... Báo chí nói đến tội phạm còn viết tắt tên, đây anh cứ đích danh chê bai làm mọi người giật mình tanh tách :(


Đến khi có ý kiến "Anh nên nêu ra những ví dụ cụ thể hơn về kinh nghiệm dạy con" thì anh bảo "Tôi chả đưa ra cụ thể được, con bạn thì bạn mới biết dạy nó như thế nào"


Trong quá trình nói chuyện anh có lồng ghép đưa các thông tin cá nhân, "tiến sỹ toán" "sách có 5000 quyển thì tôi đọc 3000, tất cả các phương pháp trên đời tôi biết hết"... Trao đổi về giáo dục con thì cứ trao đổi kỹ từng vấn đề, chứ đưa thông tin cá nhân để làm gì đâu.


Đọng lại buổi nói chuyện là sự chê của tất cả những gì đang diễn ra, để chốt lại, anh có phương pháp riêng. Nếu có thể, rất mong anh Hùng phản biện những mặt dở của các pp mọi người trên này đang theo để cùng nhau tiến bộ. Chứ tổ chức hội thảo riêng mà chỉ trích những người không có mặt là điều ko nên, mình quân tử anh ạ.


Trân trọng.