Giờ là thời điểm kết thúc năm học của học sinh trên toàn quốc, cũng là nỗi lo của các bậc phụ huynh khi hè cho con làm gì.
Một số gia đình bận rộn, sáng đi tối về nhốt trẻ trong nhà cùng với điện thoại máy tính, một số người may mắn hơn thì gửi con ở nhà ông bà chăm sóc hay con lớn trong con bé. Thời buổi hiện đại ngày nay không còn những trò vui như chúng ta ngày bé thay vào đó các thiết bị điện tử sẽ thay thế người bạn của con em chúng ta trong mùa hè này. Đừng nói trẻ con người lớn còn nghiện điện thoại thì trẻ con sao mà không được. Mình thấy các em nhỏ hiện nay sử dụng điện thoại rất nhiều tiếp cận đến mạng xã hội rất sớm điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ sau này. Chúng ta không thể lọc được những thứ trẻ nên xem và không nên xem ở trên mạng, hay kiểm soát được trẻ chơi bao nhiêu thời gian/ngày. Những đứa trẻ ngầy còm hay béo phì ngồi một góc giường nhìn chăm chú vào điện thoại, máy tính chơi một tựa game mà đáng lẽ tuổi của chúng chưa nên chơi. Tuổi thơ của chúng ta như thế nào, để lại những gì rồi nhìn xem tuổi thơ của con em chúng ta là gì. Nghỉ hè, điều mà học sinh nào cũng thích nhưng sao không để trẻ về quê thăm ông bà kết bạn với những đứa trẻ ở quê. Thay vì điện thoại chúng sẽ đưa cho con bạn một viên bi, thay vì rủ con bạn đi chơi game chúng sẽ rủ con bạn đi đá bóng...
Mùa hè, đến rất nhanh mà cũng đi rất nhanh đừng ép con học quá nhiều trong mùa hè hay lợi dụng điện thoại máy tính để trông con, hãy để con được vui chơi như mình còn bé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1