Mẹ ơi,cô giáo bảo con học dốt, con không đi hoc đâu.
Em mong các mẹ tư vấn giúp em trường hợp này.
Sự thể là con trai em bây giờ là 4 tuổi 2 tháng nhưng tính theo tuổi đi học là 5 tuổi, hiện tại cháu đang đi nhà trẻ công, tính cháu rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng mẹ nói nhỏ nhẹ, phân tích thì biết nghe lời nhưng vài hôm lại quên ngay. Con trai em có sở thích sưu tập ô tô, rất thích chơi với oto, đi ngủ cũng oto, chơi oto có thể rất tạp trung.
Em giới thiệu qua về cháu như vậy. Hiện nay ở lớp cháu đang học môn vẽ, chắc vẽ hoa, vẽ lá, con vật gì gì đó, nhưng cháu không hề biết vẽ, chỉ biết tô màu, gần đây biết vẽ thêm oto (nhưng vẽ rất xấu). Lần nào em đưa con đi lớp gặp cô, cô đều bảo "Nhật Minh học kém lắm, đuối hơn các bạn" :Crying:. Em điên lắm, hôm qua em về dạy cháu học, em viết số 2, lúc đầu em viết dạng chấm để cháu nối liền chấm thành số 2 (cái này cháu nối ngon lành), sau đó em cầm tay cháu viết (cái này cháu cũng làm dễ dàng) nhưng đến khi em bảo cháu tự viết thì cháu cứ đòi mẹ phải cầm tay mới viết, em điên lên, oánh cho tả tơi 1 trận thì cháu tự viết được mấy số nhưng phải nói là xấu...:Sad:, ngồi học mà mẹ không giục thì cứ nhìn ngang nhìn ngửa, hết ngắm bút lại đến ngắm vở, ngắm trời, ngắm đất...:Sigh:
Tuy nhiên, con trai em có vẻ thích các con số hơn, ví dụ: bài toán có ghi là 1...3 4 5 thì cháu biết là thiếu số 2, ghi 1 2 3...5 thì biết thiếu số 4. trong giỏ có bao nhiêu quả thì cháu biết đếm hết. biết 3>2....đại loại thế.
Con trai em KHÔNG TẬP TRUNG, cháu chỉ học 1 tí là chán ngay. Theo các mẹ việc không biết vẽ có ảnh hưởng gì đến tình hình học tập sau này không ạ? Em nói thật là sáng nay em nghe thấy cháu nói là "con không đi học đâu, cô bảo con học dốt" em thương cháu lắm, tự thấy con mình tự ti quá. Em phải làm sao và dạy bảo cháu thế nào đây ạ?
Em cảm ơn các mẹ đã đọc bài của em nhé. Mong nhận được nhiều lời tư vấn :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1